Kính gửi các bạn!


Chúng tôi đã có 1 con trai 3 tuổi, hiện tại thu nhập của cô ấy cao hơn tôi khoảng 2 triệu/tháng. Hàng tháng thu nhập của 2 vợ chồng khoảng hơn 10 triệu. Hiện tại, cô ấy có một chức vụ nho nhỏ trong cơ quan (tổ trưởng). Chúng tôi không phải chu cấp gì cho 2 bên nội, ngoại. Giờ đây, khi có bất kỳ một chuyện xích mích nhỏ nào thì cô ấy luôn đưa ra lý do đòi hỏi tôi phải kiếm ra tiền nhiều và phải có một chức vụ gì đó. Tôi không nghiện ngập, bê tha, bỏ bê gia đình. Cô ta cũng là một người biết chăm lo cho gia đình, tuy nhiên khi có “xích mích” với mẹ chồng thì sẵn sàng cãi nhau “tay đôi”, mẹ chưa nói xong thì đã cãi xong (do bà ở cùng trông con cho chúng tôi).


Đã nhiều lần trong những lúc “đầu gối – tay ấp” tôi đã tâm sự với cô ấy về những vấn đền này nhưng một thời gian ngắn sau thì “lại quay lại điệp khúc cũ”. Nhà thì nợ nần chồng chất nhưng luôn muốn phải thay xe đẹp, xe đắt tiền.


Chúng Bố mẹ tôi cũng đã khuyên bảo 2 vợ chồng tôi rất nhiều, hãy nhường nhịn nhau, hãy vì tương lai của đứa con…Vì bố mẹ tôi nghĩ rằng đã về làm dâu nhà mình thì ông bà phải có trách nhiệm giáo dục cho nên bố vợ tôi cũng không biết chuyện này (mẹ vợ tôi mất khi vợ tôi 23 tuổi). Trước đây, cô ấy đã từng quá hỗn xược với mẹ tôi nên tôi đã gọi về “báo cáo” cho bố vợ biết còn sau này thì bố vợ tôi không biết những chuyện này.


Giờ đây tôi chỉ nghĩ tới chuyện ly hôn. Về tài sản thì cũng đâu có gì to tát, tôi ra đi mà không cần gì. Nhưng ly hôn thì lại lo cho con tôi sẽ bị ảnh hưởng, cháu còn quá bé, một đứa trẻ như vậy liệu sau này có thể trưởng thành tốt khi thiếu vắng tình cảm gia đình. Khi ly hôn thì cũng chỉ một người được ở bên chăm sóc cháu hàng ngày còn người kia thì cũng đâu phải hàng ngày được đến chăm sóc? Nhưng nếu tiếp tục sống cùng nhau thì tôi không chịu đựng được những lời nói “cay nghiệt” của cô ấy và không biết đến bao giờ mới đáp ứng được những đòi hỏi của cô ta.


Xin hãy cho tôi lời khuyên sớm! Xin chân thành cảm ơn. (email: khanh152010@yahoo.com.vn).