Những dấu hiệu của một cuộc hôn nhân không bền
Hẹn hò


Ngay từ buổi hẹn hò, những câu chuyện, hiện tượng, cử chỉ, thái độ, và cái cảm giác đầu tiên nhìn đối tượng cũng đã đưa ra được rất nhiều những dự cảm rồi. Tuy nó rất mờ nhạt, nhưng nếu ta bình tĩnh và tinh ý sẽ dễ dàng nhận ra. Việc có những đôi không có buổi hẹn hò đầu tiên, bởi họ có thể là bạn bè đồng nghiệp… thì phải xét cảm xúc ban đầu mà hai người dành cho nhau.


Đơn cử nhất nếu một phía rất tôn trọng cuộc hẹn, nên đã tắt chuông điện thoại trước khi vào nơi gặp gỡ của tình yêu, còn đối tượng của mình thì không như vậy, nghĩa là hai bạn đã có lý tưởng và cách sống hoàn toàn khác nhau rồi. Nếu cưới nhau sau này có bền hay mau không nói, nhưng việc khắc khẩu với nhau đã là một nguy cơ hiển hiện rồi. Về mặt cảm xúc, thì cái cảm nhận đầu tiên của mình về đối tượng, hãy cố nhớ được điều đó, sau buổi gặp đêm về trước khi ngủ nên nhớ lại cảm giác, ấn tượng đầu tiên của mình về người kia. Có nhiều người vô tình, coi nhẹ cuộc gặp, bạn thử bằng cách hỏi trong lần gặp tiếp theo: “Hôm trước khi gặp nhau về trước khi anh đi ngủ anh/em làm gì đó mà anh gọi ko được thế” người kia trả lời là: Anh/em gọi điện cho bạn; Anh/em ngủ luôn nên ko biết; À có thấy gọi gì đâu; Lúc đó còn đang nghĩ Anh/em có vẻ… Nghĩa là đêm về bạn đã nghĩ về người ấy, nếu người ấy trả lời dạng gần giống câu cuối cùng thì người ấy cũng nghĩ về mình và trân trọng cuộc gặp. Những đáp án còn lại là có điềm không hay. Bởi nếu không phải ko có cảm xúc gì, thì chí ít cũng là người không tôn trọng cuộc gặp… như thế về thái độ trước tình huống đã không có điểm chung sau này ở với nhau cũng rất khó. Về những hiện tượng xẩy ra xung quanh như: Mưa, giông tố, tai nạn, đổ vỡ, có người làm phiền cũng là những điềm nên quan tâm để ý. Chưa cần nói đến duy tâm hay tâm linh, chỉ cần một người lo ngại chuyện đó, một người không cũng đã đôi điều cảm thấy không an tâm trong tình cảm rồi. Vì một người có đức tin, một người vô thần, chỉ tin vào khoa học… cũng rất dễ xẩy ra xung đột khi tranh luận các vấn đề liên quan đến đức tin, chính trị, tôn giáo và văn hoá…


Nói chung nó khá mờ nhạt và không phải ai cũng cảm nhận được… và một số người trẻ họ đọc đến những điều này còn cười sái cổ. Nhưng thực tế cho thấy cảm nhận, thái độ và phản ứng trước những điều đó ít nhất cũng thể hiện tính sẵn sàng cho tình yêu hoặc hôn nhân của đối thủ. Họ khá quan trọng cuộc sống, nên những anh chàng săn mồi, những cô nàng đong đưa chưa xác định qua đây sẽ bị hiện nguyên hình. Tất nhiên nhiều trường hợp họ vẫn đến được với nhau, thậm chí có một cuộc sống sau hôn nhân hạnh phúc. Nhưng cơ bản là đã có ít nhất một người sẵn sàng, và người kia hiểu được điều đó.
Khi yêu và đang yêu


Thủa ban đầu:


Thủa ban đầu cả nam và nữ đều nói hơi quá về bản thân mình một chút. Hơi cố tỏ ra mình là một con người đáng yêu, dễ thương, hoà đồng… Họ dễ dàng hoặc cố tình bỏ qua những nỗi hoặc sơ hở khi đối tượng khi nhận thấy đối tượng đang nói hơi quá về bản thân. Điều này được giải thích bởi đặc thù của “tính người” là rất hay đi giữ lòng tự ái cho người khác, trong khi họ dễ dàng chấp nhận những lần làm mất tự ái đó của người kia đối với mình. Sở dĩ họ làm vậy là lúc đó những lỗi và tật xấu đó chưa có gì quá quắt và to tát, bởi chính đối tượng đã phải khéo hết cỡ, nhưng do cẩu thả và là bản chất nên vẫn bị thò ra vài cái đuôi chồn như vậy. Người kia vì sự rung động và yêu thương như vô tình mà lờ đi không thấy, thậm chí họ không nhớ, và không bao giờ nghĩ nhiều về những điều đó. Phần lớn thời gian là họ giành để tiếp cận tình yêu. Họ chiều lòng và chắt chiu cảm xúc cho nhau… nhưng họ đâu biết rời khỏi ghế đá này, công viên này, quán nước này thôi… về đến nhà bật cha mẹ, anh chị em, bạn bè mình tanh tách. Nói chung cảm xúc thủa ban đầu đa số của các cặp là một cảm xúc giả tạo nhưng lại rất ngọt ngào. Tình yêu đã cảm hoá họ, biến những chàng trai cục cằn thô lỗ, thành một thanh niên hào hoa lịch thiệp lại còn quan hệ rộng, điện thoại luôn réo lên các hồi chuông và cuộc thoại của những vụ “làm ăn có vài trăm triệu bé ấy mà”. Và nó cũng biến các cô gái chanh chua đanh đá trở thành những con cừu nhu mì dễ tủi. Đã có nhiều trường hợp được ghi nhận những thay đổi này đã không bị mất đi, thậm chí làm hai người từ người không tốt trở thành một người tốt hoàn toàn mới sau tình yêu. Họ sống bên nhau hạnh phúc trọn đời và mãi ngọt ngào như vậy. Tình yêu đó lúc đầu là sự giả dối (giả nai) ngọt ngào, như một ly cà phê, bản chất nó đắng lắm, nhưng khi có đường có sữa thì nó rất ngọt và thơm ngon. Ta biết nó là một cái ngọt giả tạo mà ta vẫn yêu vẫn quý!


Nhưng hãy chắc chắn rằng tình yêu của hai người đủ lớn để làm thay đổi những tính cách xấu, không phù hợp với người mình yêu. Bởi nếu không, hậu quả của cuộc hôn nhân cũng rất khó lường nếu tình yêu của họ không đủ sức mạnh để cảm hoá, để buộc một hoặc cả hai thay đổi và hy sinh một cho dù là một chút vì nhau.


Tóm lại thủa ban đầu được dệt lên bằng những ngày mong đêm nhớ. Sự khát khao tình yêu bởi những cảm giác ngọt ngào đến lạ, sẽ làm bạn thay đổi, cố giấu giếm đi những tật xấu của mình để bạn tình thoả mãn. Có thể khái niệm sơ bộ là thủa ban đầu của tình yêu là sự trân trọng và giữ tự ái và thể diện cho nhau. Khi gặp luôn phô ra những điểm mạnh và đáng yêu của mình. Điều này không có gì là xấu xa giả dối, mà họ chỉ đang chứng tỏ mình là một trong những bạn tình tiềm năng mà thôi. Cũng nhờ sức mạnh và những đặc tính khôn lường của tình yêu, mà một số người từ một kẻ khốn nạn đã trở thành một người vị tha lịch sự, nhưng cũng không ít kẻ từ một người tốt trở thành một kẻ ti tiện và xấu xa. Sức mạnh của tình yêu rất là rất đáng kể, nếu ta chưa tự tin, chưa muốn thì đừng cố thử sờ vào nó. Nó ít nhất sẽ gây tổn thương cho một vài kẻ ở phía thứ ba.


Chắc chắn các bạn sẽ nói trong cõi người có rất người hiền lành, thật thà và khiêm tốn, sẽ không có những chiêu trò và thủ đoạn như trên. Nhưng xin lỗi tôi đưa ra những ví dụ cụ thể đó chỉ để minh chứng con người khi yêu sẽ cố phô ra những điểm mạnh, gợi cảm, dễ thương, hào hoa phong nhã của mình. Và mỗi người có một cách thể hiện nó, và cường độ có thể mạnh nhẹ khác nha. Nhưng xét cho cùng một thanh niên dù cẩu thả đến đâu khi đi gặp bạn gái những buổi đầu tiên, chí ít cũng biết chải tóc xỏ giầy và mặc quần ống chảy ạ. Và bạn gái cũng thế, cũng phải điểm môi ít son, khi nói chuyện mắt môi cũng phải ngúng nguẩy như vẻ ta còn ngây thơ và hồn nhiên lắm. Việc này ko chỉ xuất hiện ở những cô gái trẻ còn zin, ngay cả các mẹ xề xa cơ lỡ vận đi gặp đàn ông vẫn có một vài người như vậy. Các bạn hãy kiên nhẫn để đọc tiếp phần sau.


Giai đoạn giữa


Ở giai đoạn giữa của tình yêu, sự cồn cào không còn quá rát bỏng như những ngày đầu. Họ bắt đầu đi vào những tâm sự thực tế, thể hiện những quan niệm, cách sống, hoàn cảnh… của nhau. Giai đoạn này có hai trường hợp để nghiên cứu. Đó là đã có QHTD và chưa có QHTD.


Đối với trường hợp đã QHTD


Đối với trường hợp đã QHTD thì thường độ mặn nồng cào cấu giảm đi nhiều hơn. Bởi một thực trạng hiện nay là các bạn gái thường ít còn cái đó. Các bạn nam thời nay tuy không còn quan tâm, không còn miệt thị, nhưng trong vô thức từ một hình ảnh cô gái ban đầu hồn nhiên trong trẻo, giờ đây cũng chỉ thế mà thôi. Nhấn mạnh chỉ là vô thức, họ không coi khinh hoặc coi thường đối thủ, mà họ nghĩ đã bình thường thì sống bình thường với nhau luôn, không cần ảo thuật làm màu mè chi nữa. Có nhiều cô gái thiếu kinh nghiệm khi gặp trường hợp này luôn tự ti là bạn trai coi thường và đánh thấp giá trị của mình, và có thể là những cãi vã, chia tay… Đó là nguyên nhân đơn cử nhất dễ khiến cho hai người mắc phải.


Sau khi hai người đã có những hành vi tính dục nhiều lần với nhau, người con gái tự nhiên cảm thấy mình bị lệ thuộc, thậm chí có nhiều bạn còn luôn bị ám ảnh rằng người yêu sẽ bỏ mình. Lúc đó tâm lý người con gái có vài sự sáo trộn và thay đổi. Họ dễ nổi cáu và thường nói nhiều câu trách móc người kia. Có một số người còn nghĩ sau khi làm chuyện ấy là đã thuộc về nhau, luôn đưa ra những ràng buộc hoặc câu nói dở hơi làm người bạn trai ức chế. Lệ thuộc vào cảm giác mà ám ảnh rằng mình bị tã.


Có nhiều người còn có cảm giác, đã như thế này rồi thì cố chịu thôi. Cố gắng nín nhịn để lấy nhau về làm vợ chồng. Hãy nhớ là tôi dùng từ “nín nhịn”! Tại sao thế. Nó không phải là một sự thay đổi nhờ sự tác động như thủa ban đầu của tình yêu nữa, mà nó là phần cố nín, vì đã đâm lao rồi phải đành theo lao thôi. Hoặc cố đấm ăn sôi!


Các bạn trai trong thời gian này bắt đầu cho bạn gái những tính cách thật và tật xấu của mình. Một phần là không còn gì, không cần gì phải giấu, một phần trong tiềm thức một số người có thể có vài câu hỏi kiểu “giá như”. Đa số nam thanh niên ở tuổi yêu họ có nhiều ảo vọng. Khi tính đến chuyện cưới xin, họ thường bắt đầu khắt khe hơn trong giao tiếp và ý thức. Thời gian này vui cũng có, buồn cũng có. Nhưng là thời gian vô cùng quan trọng để hai người xác định xem cuộc sống gia đình của mình tiếp theo sẽ thế nào.


Xin nói lại với đầu đề là những dấu hiệu của một cuộc hôn nhân không bền, nên tôi chỉ đưa ra những trường hợp cho đầu đề đó, không đưa ra các biểu hiện khác. Có nhiều đôi khi đọc đến đây thấy mình trong thời gian yêu cũng trải qua như thế, nhưng đã sống được với nhau đến tận bây giờ. Nhưng còn nhiều sự thay đổi của các giai đoạn và các nấc phía trước, như chuẩn bị hôn nhân, và cuộc sống sau hôn nhân.


Thời gian này đa số các cặp vẫn thông cảm và bỏ qua cho nhau. Họ vẫn đang yêu và ngập tràn hạnh phúc, tính nể và bảo tồn lòng tự ái cho người khác vẫn còn. Nên chưa có gì nguy hiểm.


Đối với trường hợp chưa QHTD.


Trường hợp này giờ đây khá ít trong cuộc sống. Hai người vẫn ở giai đoạn đầu và giữa của tình yêu. Trong trường hợp này họ có tính tôn trọng nhau cao nhất. Người phụ nữ luôn được sùng ái. Nhưng được biết nếu bạn gái đã bị mất zin, ở thời đại cuộc sống này nên tìm cách hợp lý để cho bạn trai mình biết được. Không nên giấu giếm, bởi sau kết hôn mới biết được chuyện này, thường sẽ mang đến cảm xúc không tốt cho người chồng mình. Anh ta có thể không bực bội hoặc thất vọng về việc đó, nhưng anh ta sẽ bực bội, đã … rồi mà còn cứ giữ khư khư như là … ấy. Cả khi người chồng không nghĩ đến điều đó, người vợ vẫn canh cánh lo ngại trong lòng mà mất đi sự tự tin đáng kể. Những câu thổ lộ về điều này rất hiệu quả như: “Em đã mất nhưng không phải không còn gì. Em nghĩ vì điều này mà nếu lấy nhau em sẽ sống thật tốt để bù đắp cho anh”…


Trường hợp còn nguyên cũng vẫn có trong xã hội đương thời. Nhưng không phải vậy mà hai người đã hạnh phúc và tồn tại bên nhau mãi mãi. Theo tôi được biết những cô gái còn nguyên thì một là lúc nào cũng vênh mặt hãnh diện về điều đó. Hai là rất phong kiến và lạc hậu. Nếu một người sống bình thường, ăn nói những điều bình thường đôi khi cũng làm tổn thương đến những cô gái dạng này. Như vậy cũng không phải là dễ sống đâu đấy.


Nói chung cách thổ lộ và quan sát nét mặt đối phương là rất quan trọng. Có nhiều tên còn cao tay giả vờ không quan trọng, nhưng thoả mãn xong rồi là tìm cách giãn biên. Bạn nào hứng thú mình xin tư vấn cho nhiều cách vừa hay vừa hiệu quả.


Giai đoan chuẩn bị đi tới hôn nhân


Giai đoạn này thường phát sinh nhiều mâu thuẫn và cãi vã nhất, bởi đơn giản nhất cũng là những áp lực về kinh tế, có thai trước, quan điểm, mùa cưới… Đơn cử như việc chọn nơi tổ chức, kiểu nhẫn, kiểu váy, kiểu thiệp hồng… mà tôi cũng đã thống kê được có nhiều đôi cãi nhau nẩy lửa, thậm chí còn tát nhau. Tại sao vậy? Là bởi họ tuy chưa về chung một nhà, nhưng đã như là vợ chồng từ kiếp trước. Các sinh hoạt, đi lại, thăm hỏi, xin lời, ăn lễ… đã đẩy họ đến gần nhau hơn. Các cô gái có thai trước thường nẩy sinh cáu gắt, vì ỷ việc có thai, hoặc nghi ngại hàng xóm, hoặc mệt nhọc về mặt sức khoẻ. Các cô gái chưa có thai lại có các lý do khác. Như hay hỏi về tình cũ của người yêu, vẫn biết hỏi xong sẽ tức mà cứ cố hỏi cho bằng được. Còn những chàng trai, càng ngày càng thể hiện độ phũ. Họ không giấu giếm bất cứ điều gì nữa, vì nghĩ đằng nào cô ấy cũng là vợ mình. Đã ít chiều chuộng hơn xưa, không phải không muốn mà thời gian trước đã bỏ bê nhiều thứ cả những thú vui để giành thời gian chinh phục bạn gái. Giờ là lúc họ cần trở lại với quỹ đạo và các thói quen vốn có của mình. Đôi khi đến đón người yêu đi việc mà người yêu cho là việc “nhớn” lại còn đến muộn vì mải la cà rượu bia cùng bạn bè. Những vụ nhỏ như này bạn gái chắc chắn cằn nhằn. Lần đầu không sao, nhưng lần sau người yêu sẽ gắt lại… và khi bị gắt thì bạn gái thường nghĩ luôn là không tôn trọng và hết thương mình.


Còn nữa… Nếu không bị các bạn gạch ngói tôi sẽ viết tiếp trong sự chi tiết và tỉ mỉ hơn. Đây là những kinh nghiệm trước hết từ bản thân, từ bạn bè, xã hội những nơi tôi đã đi qua và sống. Tôi quan sát rồi ghi lại vào não bộ mình.