Do tính chất nghề nghiệp nên em may mắn (có khi không may cũng nên) được nghe nhiều tâm sự về tình yêu, hôn nhân của cả hai giới. Nọ đến nay vào diễn đàn, thấy các bác bàn về trải nghiệm ngoại tình nhiều nhưng ít bác dám công khai kể chuyện của mình. Vậy em xin kể cho các bác nghe những dòng tâm sự rất thật của những câu chuyện rất thật. Bác nào không đồng tình xin bỏ qua cho, đừng chửi em nhé, vì em không định cổ suý cho chuyện ngoại tình đâu ạ. Chỉ là kể ra, bác nào rút được kinh nghiệm tý nào thì … bổ tý ấy ạ…


“Câu chuyện thứ nhất: Sợ vợ nhưng điều đó không ngăn tôi đến với người khác.


Tôi có vợ, hai con, một gái một trai. Tôi có nhà riêng, có công việc thú vị và thu nhập cao. Nhìn chung tôi khá thành đạt. Vợ tôi đẹp, tính tình cũng dễ chịu nhưng cô ấy rất hay ghen. Ghen dữ dằn làm đôi lúc tôi cũng mệt mỏi. Một lần đi công tác, ngẫu nhiên tôi ở chung tầng với nàng. Lúc ăn tiệc đứng, nàng mặc chiếc váy ren màu xanh nước biển bó sát. Trước đó, đôi lúc tôi đã gặp nàng nhưng không chú ý. Hôm đó, tôi ngạc nhiên vì nàng đột nhiên trở nên đẹp và sexy kỳ lạ. Tôi bắt chuyện với nàng (đàn ông ai chả làm thế, nhỉ?) nàng vui vẻ trả lời. Không ngờ nàng nói chuyện rất duyên. Lằng ngoằng thế nào, tôi rủ được nàng đi dạo phố. Đến khuya, đưa nàng về phòng tôi đặt tay lên tay nàng. Nàng chẳng phản đối, rồi liều mạng hôn nàng. Nàng không đáp trả nhưng chẳng giãy ra. Đêm đó tôi được cùng nàng xxx. Nàng có vẻ hờ hững, khiến tôi hơi chạm tự ái tý. Mãi sau này, quan hệ với nhau nhiều lần rồi, nàng mới tâm sự lúc đó nàng đang rất tuyệt vọng vì chồng nàng có bồ. Nếu đêm đó tôi không mời nàng thì nàng cũng đi với người khác (nghe cũng tức nhưng mà kệ). Thực ra nàng rất trong trắng. Ngoài chồng, tôi là người đàn ông thứ hai của nàng. Cũng mất đến vài tháng tôi mới mang lại cảm xúc cho nàng. Nhưng khi đã thành thật với nhau, nàng rất đam mê và làm tôi happy không thể tả được. Từ khi có nàng, tôi quan tâm đến vợ hơn nữa và cũng bớt … sợ vợ hơn. Nhưng vợ tôi cũng đoán già đoán non ra. Mặc dù nàng rất biết điều, chẳng bao giờ nhắn tin hay điện thoại sau giờ hành chính cả.”