e sửa lỗi lại rùi,mấy c thông cảm nha


e đang có 1 vấn đề hết sức băn khoăn nhờ các mẹ cao tay trên này chỉ e vài chiêu để giải quyết việc gđ e hiện tại!e xin tường thuật lại rõ ràng,ngọn ngành đầu đuôi sự việc cho các mẹ để các mẹ cho e lời khuyên cũng như phương án tốt nhất để giải quyết!thanks các mẹ nhìu nhìu!


chuyện là:cách đây vài tháng lúc đó e đang mang bầu thằng cu đầu lòng,thì 1 hôm 2vc ngồi nc c e nói là"a đang làm 1 chuyện,và nếu sau này lỡ e co nghe ai nói gì thì cũng phải hoàn toàn tin ở a,a làm tất cả mọi việc đều là vì e và vì con hết,nên e hãy tin ở a" e cũng có gặng hỏi mãi nhưng ko thấy c e tra lời nên thôi,vì e nghĩ chắc chuyện j đó cũng bt thôi ko có gì đáng wan tâm,với lại từ lúc iu cho tới bây giờ,c e là 1 ng cực kì tâm lí,rất iu vơ,quan tâm chăm sóc và rất có trách nhiệm,nên nghiễm nhiên e tin tưởng hoàn toàn.


cách đây 2 tháng,lúc này e sinh thằng cu đã được 3m rùi,thì xảy ra 1 vấn đề mà nó đã làm cho e sụp đổ hoàn toàn niềm tin nơi chồng e(chú thích:trong khoảng time sau khi nc với e thì vẫn bt,cho đến khi e sinh baby dc 1m thì e thấy c e có dấu hiệu là lạ,kiểm tra dt thì thấy gọi và nt nhìu cho 1 số dt,e bắt đầu nghi ngờ nên ngày nào cũng kt,cuôc gọi thì còn lưu lại nhưng tn thì xóa sạch dấu vết,mà gọi nhìu lắm cơ,6h sáng,trưa,chiều tối,10h hơn vẫn còn gọi,vì c e làm thầy dạy tennis nên hay về nhà sau 10h,e hỏi thì c e bảo là khách học tennis,ng ta gọi nc hỏi thăm này nọ,e hỏi là khách nam hay nữ mà hỏi thăm dữ vậy,c e chỉ cười,e nói là a làm gì thì làm e mới sinh con có 1t thui đó)1 hôm đang ngồi ở nhà,e đọc 1 bài báo nên tự nhiên thấy buồn buồn,lúc đó c e dắt xe ra đi làm thì thấy e buồn nên cỏ hỏi e


_e sao vậy?


_....im lặng


_e có chuyện gì hả,nói a nghe được ko?


_...a có ng khác rồi đúng ko?(cry)


_(smile)e nghĩ là có ng khác


_e cảm nhận được điều đó


_(xoa đầu e và nói)thôi e đừng khóc,bây giờ a đi làm đã,rùi về a nc với e sau


khoãng 4h kém 5' c e nt về cho e,đọc xong e choáng cả váng


_e đừng khóc,khóc ko đem lại gi được cho mình đâu,hãy để time đó wan tâm chăm sóc a và con,,a cũng ko mún để ng khác wan tâm chăm sóc a đâu nhưng mà a đã bị e lãng quên lâu rồi


_nói vậy là a thật sự đã có ng khác?từ khi nào vậy?


_từ khi e dọn về ở với mẹ(e sanh thằng cu dc 2m thì tá túc nhà ngoại)


_kamawa(nó là ng campuchia gốc việt,e biết dc do c e lưu tên nó trong dt)


_đúng là ng đó


_a có thể nói cho e biết lí do dc ko?


_nhìu lí do lắm,nhưng trc tiên là vì công việc của a,thứ 2 là vì e(lí do công việc ở đây là do nhỏ này làm lễ tân ở trong sân,ban đầu c e lợi dụng nó để khi có khách nó giới thiệu cho c e,cũng nhờ nó mà c e kiếm dc 1 lượng khách đánh banh khá lớn thu nhập nhiều hơn rất nhìu)


_vì e ntn a cứ nói đi


_vì e chẳng wan tâm tới a.a có thế nào đi nữa e cũng chỉ hỏi 1 câu rồi xong a cần nhìu hơn vậy ở 1 ng vợ,a cần tc và những cữ chỉ iu thương,a làm mệt mỏi,a cần e làm chỗ dựa tinh thần cho a


_a làm e thất vọng wa(thật ra sinh con xong e có hơi lơ là trong việc wan tâm chăm sóc c,nhưng cũng đâu đến nỗi thiếu thốn như vậy,dù sao e cũng còn phải lo cho con nữa mà)


_tai sao e biết a ntn này lâu rồi mà e ko nói gì hết,e muốn để nó ra sao thì ra đúng ko?


_a bảo rằng e phải tin a mà


_a đã rất mong 1 ngày e nói hay làm gi đó,nhưng mà a chờ hoài cũng ko thấy,a rất buồn,a đã nhìu lân gọi dt về tâm sự với má,e có bít ko(c e gọi dt về nói với mc e la:sống với vợ con mà con thấy thiếu thốn tc wa,cứ kiểu này chắc con có bồ quá)


_vậy tại sao a ko nói cho e biết là e như vậy?


_a rất muốn nhưng a ko bít sao a lại ko thể,e là pn e phải bit ntn chứ


_vậy bây giờ a muốn e ntn a cứ nói đi


_a ko thể phải chỉ e làm thế nào,e là ng trong cuộc e phải bít làm j,e phải lớn lên,ko phải lúc nào a cũng chỉ e dc,hãy cố lên a sẽ luôn ở bên e


_a làm e cảm thấy thất vọng và tổn thương nhìu wa,e ko còn gì để nói nữa


_a cũng khổ sở lắm,e có bít ko,ngồi nt cho e mà nc mắt rơi,cổ họng thì nghẹn đắng lại(ng đàn ông này đã 2 lần khóc vì e,đây là lân t3)


_e muốn 2 đứa mình ngồi nc với nhau,ko nt kiểu này nữa


_làm xong a sẽ về với e


_e muốn a chở e ra đâu đó ngồi nc(trời đang mưa tầm tã),dù mưa to cỡ nào e cũng đi


_uh,xong a sẽ về ngay với e mà


tưởng tối đó đi nc,ai dè mưa to wa,c e đi làm về ướt sũng thấy cũng tội tội,nhưng tức quá bắt chở đi nc,ai dè c e nói là


_thôi để mai đi cũng dc,giờ mưa to wa


_e đã nói là mưa e cũng đi mà


_nhưng mà a làm về mệt wa,thương a thì để mai đi dc ko?


Quán cafe lúc 11h


_a có gì để nói ko


_e nói có chuyện muốn nói với a mà


_e muốn nói nhưng e đang muốn hỏi a có gì muốn nói với e ko?


_e nói đi


_a và ng đó đang có quan hệ với nhau ở mức độ nào,thích,thương,hay là iu


_e cần biết điều đó để làm gì?


_e cần xác định tc của a để giải quyết vấn đề


_a và nó chẳng có gì hết,lúc trước a cũng đã nói với e rồi,vì công việc nên a có đi chơi với nó vài lân thôi


_vậy a có thể nói nó hơn e chỗ nào mà có tc với nó


_a ko bao giờ đem vợ mình ra so sánh với ng khác hết


_(cười)a nói là a ko so sánh mà chính miệng a nói là nó wan tâm chăm sóc a hơn e,nói thật từ trc tới nay e rất tin tưởng ở a,nhưng mà giờ niềm tin đó trong e đã suy sụp hoàn toàn rồi,thật đáng buồn cho cái gọi là niềm tin đó của e


_a bít a có lỗi,nhưng ko tới mức như e nghĩ đâu


_vậy a muốn e nghĩ sao


_a muốn e cứ bt đi,a ko làm gì là quá đáng cả,a làm tất cả chỉ vì e và con thôi


_a muốn e bt sau mọi việc,a muốn e bt khi bít ngày nào a và nó cũng gặp nhau,nt,goi dt cho nhau


_a ko hề gặp nó mỗi ngày,nt,dt thì có


_....


_a lúc nào cũng nghĩ tới e,nên những khi đi với nó a lúc nào cũng kiềm chế mình,chứ nó thì lúc nào cũng muốn gặp a hết,


..........nói nhìu lắm mà thật sự lúc đó e ko nhớ dc hết là 2vc nói với nhau những gì,và túm lại là nhỏ kia iu c e,còn c e thì say nắng nó(theo như c e kể)sau cuộc nc thì c e nói là jo e muon a giải quyết theo cách nào a cũng làm theo hết,cho a 1,2 ngày để nc với nó,và theo e bít thì 2 ng đó co hen nc với nhau,e ko bit nói chuyện ntn mà con nhỏ đó vẫn cứ gọi dt,nt c e suốt,c e thì bảo là bây h a đang nhờ no rất nhìu nên a ko dám nói nặng lời với nó,mọi chuyện cũng khá yên ổn sau đó vài ngày thì 1 hôm nhỏ đó nó nt wa,e bít là của nó mà c e làm thái độ dấu giếm,nên e bực nói là nếu a với nó ko có j sao phải sợ,rồi e đi chơi nt cho c là


_e ko bít a đang làm j nữa vậy gọi là vì e,vì con,e chán wa,ko thể nào tin nổi a nữa!


c e goi dt nói với e là bữa h a đã cố gắng rồi mà sao e cứ như vậy,e nói 1 câu nói chà đạp lên con ng a


thật buốn cười cho câu nói đó,vậy ko bít a ấy thic ng khác bên ngoài có gọi là chà đạp lên e ko?


c e còn nt nói với e rằng


_có những cái ko phải lúc nào a cũng nói dc,a ko muốn làm e buốn,nhưng có những cái a rất cần e hiểu và thông cảm cho a,a chỉ nói vậy thôi,trong đầu a rất nhìu suy nghĩ nhưng ko thể nói cho e dc


_nếu thật sự a và nó chỉ vì công việc e ko có gì để nói,nhưng đằng này a và nó vẫn cón nt tc qua lại với nhau,a cần e hiểu làm sao đây


_e có lợi dụng ng khác thì cũng phải biết điều chứ,lộ liễu wa thì khi đi làm cái bản mặt a để ở đâu?(đang tức)cón con nữa a ko muốn nó khổ giống a


thôi e cũng ráng nhịn ko nói j thêm nữa,coi như mình hy sinh vì con vậy,khoảng 1 tuần sau đó có 1 chuyện như vậy,e vô tình lấy máy c e coi tn thấy nhỏ kia nó nt cho c e


_"làm như vậy chỉ mình bạn khổ mà thôi"a có biết câu nói này đánh vào tâm lí e rất nhìu ko?


_a về đừng hỏi vợ a,ko vợ a lại nghĩ e và a còn đang wen nhau


lúc đó c e đang ngủ,khi c ậy thì tự nhiên thấy lấy dt của e coi gì đó rồi trả lại,e tức wa nên hỏi


_a có chuyện gì mà soa lấy dt e coi vậy,từ trc tới jo có như vậy đâu


_....._e đang hỏi sao a ko trả lời


_ko có j hết


_ko mà a lại lấy dt e coi


_dt e thì e phải tự bít chứ


_e ko bít có j thi a nói đí


_bữa j e xài mấy cái dt


_a mua cho e dc mấy cái mà hỏi


_vậy e xài mấy cái sim


_e ko dư tiền mua nhìu hơn 1 cái để xài,sao a hỏi vậy


_ko có j ,a hỏi vậy thôi


_tốt nhất là nên nói đi,e đã bít tất cả rồi,a tin nó nên diều tra e đúng ko?nó nói với a là e là ng nói với nó câu nói đó


_a có nói với nó là chắc chắn ko phải vợ a làm,vì nếu muốn thì vợ a làm lâu rồi chứ ko đợi đến bây h


_vậy tại sao a hỏi e xài 2 cái dt,2 cái sim?a ko tin nên mới hỏi vậy


_a tin 100%ko phải là e làm


_lời nói và hành động của a trái ngc nhau hoàn toàn


_vậy còn e thì sao,bữa j e làm j,có đáng nói hay ko(có 1 ng đ.o theo đuổi e,có nt cho e vô tình c e đọc dc)chẳng wa trong chuyện này a là ng có lỗi trc nên a ko nói j e thôi,e đừng tưởng là a ko bit gì


_a có bit cũng chẳng sao,e ko làm j hổ thẹn cả,vậy bây jo e hỏi a,a định giải quyết ntn,ko lẽ ứ vì kinh tế mà a như vậy hoài


_sắp kết thúc rồi,nó sắp đi xa rồi,


_đi xa nhưng nếu nhớ vẫn có thể dt,nt dc


_đi xa chỗ mà ko nt,dt j dc hết


_a rành wa ha


_nó ko có noi,a chỉ nghe ng khác nói lại thôi


e im,ko nói j nữa hết,1 lúc lâu sau c e nói


_a rất mún thoải mái với e,nhưng e ko cho a cơ hội,lúc nào e nhìn a cũng kèm theo 1 ánh mắt kì lạ,a khó chịu


_e buồn,thế thôi,ai mà chẳng thế khi biết vợ hay c mình như vậy


_a muốn e hãy thoải mái hơn đi,a ko làm j để làm e buồn hết,hay e vì a vì con cũng dc


sau bữa nc đó,e thay đổi hoàn toàn,ko xét nét,ko dể ý dt c nữa,nc thoải mái và cởi mở hơn nhìu,mà hình như làm vậy e thấy mình vui hơn rất nhìu,c e cũng vui ra mặt,thay đổi thấy rõ,chiều vợ nhìu hơn,chăm sóc nhìu hơn nữa(dù vậy e vẫn rất khó chịu với chồng e trong 1 lúc nào đó)


hôm vừa rồi e vô tình đọc dc tn nhỏ đó gửi cho c e,lúc đó c e ngủ rồi,11h đêm mà vẫn còn nt,mà lạ thật từ trc tới nay nó ko bao giờ nt h đó cả,e nghĩ là nó thấy c e lơ nó nhìu rồi nên tức và muốn phá e


_a ngủ chưa,e ko ngủ dc vì nhớ a


e ko thèm tra lời,xóa tn đi,2 hôm sau e hỏi c e là bữa jo có chuyện j ko,c e bảo ko,sao lại hỏi thế,e nói là thế con kia nó ko nói j với a ah,c e lắc đầu,e nói luôn


_hôm t4 vừa rồi nó có nt cho a,lúc đó là 11h ối,e đọc dc và xóa đi,ko phải e xóa tn là vì e sợ a bít,mà e ko muốn a doc dc tn của nó.sao tự nhiên hôm đó nó nổi hứng vậy,bt đâu có bao h nó nt cho a h đó,muốn chơi e hả


_e ko nói a ko bít thiệt đó,bữa jo a cũng ít nt cho nó lắm


_e tưởng nó phải nói chứ,


_a ko biết thật.mà sao e hứa là ko xem dt a nữa mà e coi hoài vậy


_vô tình e thấy có tn thì đọc giùm thôi,chứ e bít a có nt hay goi dt cho nó thì a cũng xóa hết rồi còn j đâu mà coi


_a có nt j đâu mà xóa(c e nói là e đừng nên đọc tn làm j,a chỉ có công việc với nó thôi,đọc chỉ làm e thêm buồn,a ko muốn thấy e buồn,e có nói là từ h trở đi ko thèm coi nữa)


_e biết là a giấu e thôi,chứ e biết ngày nào a và nó cũng nt wa lại hết,nhưng mà h e khác rồi a ah,e muốn a tự giải quyết mọi chuyện,nếu a cần e hơn nó thì e cũng sẽ cảm nhận dc thôi,xây dựng 1 gd rất khó,nhưng đập vỡ nó đi thì dễ lắm.


_a bit mà


ko bit hôm đó 2 ng đó nc j với nhau mà hôm sau 6h sáng e đã thấy con đó nt,e mới đọc dc 2 câu như vầy


_ý a là sao?ý a là e ko dc nt cho a những lúc a đang ở nhà......(e ko đọc dc hết)


e ko vui,ko buồn,nhưng c e thì lại nhìn e và nắm tay kéo lại gần định nói j đó,e vùng ra bảo là a đừng nói j hết những lúc như vầy,để tự e thoải mái đi


mấy hôm nay thì mọi chuyện bt lại rồi,nhưng mà e vẫn ăn khoăn quá,các me có y kiến nào hay chỉ giáo e với(mc e cũng bít chuyện này,nhưng khi hỏi thì c e nói la ko có j với nhỏ kia hết,mà lại nói với e là ko phải là ko có tc với nó nhưng ko nhìu để a bỏ hết mọi thứ vì nó)


nhỏ này nó ngọt ngào lắm mấy c ơi,c e đang buồn thì nó nhảy vô như vậy hỏi sao c e ko thíc nó chứ,buồn e cái j cũng kể nó nghe,còn bây j thì e ko bít còn kể ko nữa,e cũng đã nói với c là sẽ wan tâm chăm sóc nhìu hơn rồi nhưng mà sao e thấy phiêu quá!


còn nhiều chi tiết lắm mà e ko thể nhớ hết, nên nhờ các c hỏi e và cho e ý kiến nha!