Như thế này là chậm hay xảy mong các mẹ có kinh nghiệm giúp em.
Em chào các mẹ, các bố ạ.
Em trước có gửi mấy bài, em lần này có chút suy nghĩ em có tư vấn bác sĩ nhưng họ bảo chuyện đã qua rồi cũng khó nói, em thì buồn lắm.
Chuyện là em và bạn gái vì nhiều chuyện, cô ấy quyết đi lấy chồng, lấy một người mà cô ấy không yêu, em đã định níu kéo bằng cách có ý định có con với cô ấy mà không cho cô ấy biết. Thật không may là em cũng chỉ đến với cô ấy được sau 17 ngày tức là cô ấy có chu kì từ ngày 5 thì tận 22 em mới đến với cô ấy được. Thế rồi cô ấy chậm đến cả tuần, em nửa mừng nửa lo, mừng lắm vì em rất yêu cô ấy và lo vì cô ấy sẽ bất ngờ và vất vả lắm, em hứa sẽ làm tất cả để bù đắp. Tuy nhiên vì cả 2 cùng buồn mà sau một tuần chậm ấy, em bảo cô ấy đi thử nhưng cô ấy nhất định không chịu. Thế rồi ngày thứ 8 em và cô ấy đều buồn nên em về với cô ấy và vì thói quen, vì muốn làm hòa mà chuyện lại xảy ra, cô ấy rất phấn khích và quằn quại rất mạnh nhiều lần, em thì chỉ nằm cạnh, ôm và có OS rồi yêu. Sáng dậy thì cô ấy ra nhiều nước trong suốt rồi máu ra đặc và nhiều. Cô ấy có chu kì rất đều và ra cũng không nhiều như lần này nên em quá lo lắng liệu có phải cô ấy có thai nhưng do vận động hay do chậm bình thường. Trong giai đoạn này cô ấy có uống một số thuốc kháng sinh nhẹ và thuốc lá, có uống chút rượu.
Khi cô ấy có thì em mừng cho cô ấy đỡ bị áp lực nhưng em buồn lắm vì em cứ hy vọng và em sợ hay mình đã làm mất con.
Em biết sự việc đến giờ đã xảy ra một tháng, cũng không thể chắc chắn nhưng nó cứ ám ảnh em, có lẽ em mất cả cô ấy và cả con thì em không thể yên được.