Mình là thành viên cũ nhưng cần dc tư vấn nên dùng nick mới.
OX mình thời gian gần đây ( khoảng 1 năm) có nhắn tin qua lại với bạn học cũ ( hai người học chung cấp 2-3) và ox mình trước đây có tình cảm với người này.
Chị này mới từ hà nội chuyển vào tphcm dc 1 năm nay, gia đình hình như có vấn đề ( có lẽ là li dị chồng), vì thấy nhắn với ox mình là muốn vào đây làm lại từ đầu, quên đi quá khứ, cố gắng sống vì con ( chị có 2 đứa con gái, 1 đứa lớp 6, 1 đứa MN), hai người thường xuyên nhắn tin hỏi thăm tình hình trong giờ làm việc hoặc ban đêm qua fb và dt ( ox mình mang máy về nhà làm đến tầm 11-12h); có lần hẹn nhau cafe ( khi ox mình lên tphcm công tác).
Cũng nói thêm về cuộc sống gđ mình khá ổn, kinh tế chủ yếu do ox lo, anh cũng rất chăm lo cho vợ con gia đình ( mình có 1 bé trai 1 bé gái đều đã đi nhà trẻ), bề ngoài ai nhìn cũng nói hạnh phúc, bản thân mình cũng thấy may mắn khi lấy được anh, mình cũng chả phải xấu xí hay bỏ bê gia đình...
Vấn đề này mình biết được vì lén xem dthoai của anh ( ox cài pass cho máy tính, điện thoại, vô tình minh biết được pass nên vào ktra). có lẽ sẽ có người trách mình đó là quyền tự do cá nhân, ai bảo xem làm gì để suy diễn lung tung... Nhưng thật tình mà nói bản thân và bản chất của các bà vợ hầu hết đều như vậy - muốn biết chồng đi đâu làm gì...Mình ko bao giờ có suy nghĩ là phải " trói chồng" , các mqh với bạn bè vẫn rất thoải mái...Mình nhận là minh sai khi đã xem điện thoại riêng tư của anh nhưng thật sự là rất buồn, ko biết phải làm sao. vi dụ như chị kia có vợ chồng con cái đàng hoàng thì ko sao, đằng này...mà thật sự là họ chỉ nối lại quan hệ khi gd chị ấy có vấn đề, phải chuyển vào tphcm.
Chỉ sợ rằng hai người họ cứ tiếp tục nhắn tin qua lại như thế này, lâu lâu gặp nhau cafe ăn trưa rồi đưa nhau vào nhà nghỉ...Mình muốn 1 gia đình trọn vẹn, 1 người chồng là cuả mình, 1 người bố toàn tâm toàn ý của các con chứ ko phải share với người cũ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cách bạn đang làm cũng hay vì làm cho chồng dấy lên chút sợ hãi, canh chừng vợ. Nếu ko...