Như thế này- có phải mình đã là người thứ 3 hay ko?
Chào các bố mẹ có kinh nghiệm ở WTT
Chuyện như này: Mình hiện tại vẫn độc thân (chưa có tập lần nào đâu nhé). Mình có quen 1 ông bạn hơn mình 15 tuổi (ông năm nay 40 tuổi). Trước đây mình cứ nghĩ ông này chưa có gia đình, vì quen theo đúng nghĩa bạn bè cũng khá khá lâu (4 năm rồi), mà mình ko hề nghe ông ấy nói gì về gia đình vợ con gì hết ráo, cũng chưa bao giờ ông mời mình đến nhà chơi.... Thế nên mình cứ nghĩ ông còn độc thân (hoặc đã ly dị gì đó), vì mình ko đi sâu đi sát vào quần chúng. Tính tình ông rất là trẻ trung, tốt tính. Cách đây 1 năm mình cũng thấy quý mến ông ấy, và cũng hơi có cảm tình và cuối cùng cũng yêu ông ấy (chỉ mới kiss thôi, chưa làm gì đâu nhá).
Nhưng được hơn 1 tháng sau khi yêu thì ông ấy tự thú nhận là vì ông rất tôn trọng và yêu mình nên ông không muốn lừa dối, và ông đã có gia đình, nhưng cuộc sống ko hạnh phúc vì con cái nên vẫn phải tiếp tục sống với nhau (câu này ông nói thế-mình nói em nghe câu này quen lắm).Ông nói ông yêu mình từ khi mới quen nhưng ko dám thổ lộ ko dám thể hiện gì hết(chỉ dám âm thầm thôi vì ông đã có vợ). Mình cũng ko cảm thấy shock gì cả, vì thực sự mình cũng chỉ mới quý quý ông ấy thôi. Và mình nói rằng em cũng ko cảm thấy hụt hẫng gì đâu, vì em cũng có linh cảm gì đó ko ổn về anh. Thế nên mình nói anh cũng khá tốt tính, chu đáo, tự thú nhận , ko lừa đối..... nên từ giờ em coi anh như người anh, người bạn thân. Nếu ok thì thỉnh thoảng anh em cafe còn ko thì cắt hẳn, ko liên lạc gì hết ráo. Ông OK đồng ý.
Và sau đó thỉnh thoảng ông vẫn mời mình đi ăn và cafe nói chuyện trên trời dưới biển (đi ăn uống mình cũng trả tiền chứ ko phải hoàn toàn ông ấy trả hết đâu nhé, vì mình rất sằng phẳng mà), lúc về thế nào cũng phải cầm tay và ôm 1 cái (ôm xã giao như bọn Tây-ko kiss hehehe mình ko đồng ý kiss, ôm thì được). Nhưng mật độ mời đi ăn càng dầy hơn và mình phải từ chối nhiều lần lấy lý do bận (vì mình cảm thấy mình đã làm tổn thương đến vợ con của ông ấy, mặc dù vợ ông ấy chưa hề biết gì cả).
Trong mình hiện tại thực sự là ko yêu đương ông này gì cả. Mình nói tại sao anh ko rủ vợ anh đi ăn cùng vì em hoàn toàn trong sáng ko mờ ám gì hết, ông nói chưa bao giờ đi ăn ngoài cùng vợ hết.
Các mẹ cho mình lời khuyên: Nên cắt đứt hẳn ko bạn bè gì hết với ông này, hay vẫn làm bạn thỉnh thoảng buôn chuyện cho vui.
Các mẹ cứ ném đá thoải mái nhá để mình biết mà sáng mắt ra .