Chào các bố mẹ trên diễn đàn


Tôi năm nay 35 tuổi, có một bé 5 tuổi. Tôi kết hôn năm 24 tuổi, hiện tại tôi và chồng đã ly hôn. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc như mong đợi đã khiến tôi chán nản. Tôi luôn suy nghĩ là tôi sẽ ở vậy nuôi con. Nhưng đến một ngày cách nay khoảng một năm tôi lại yêu thương một người. Tôi biết anh rất tình cờ qua một người bạn. Anh cũng đã ly hôn và có một bé khoảng 4 tuổi. Từ ngày gặp tôi, anh xin bạn tôi số điện thoại của tôi, mời tôi ăn tối, cafe...Lúc bắt đầu quen nhau ngày nào anh cũng đợi tôi online để chat. Có hôm tôi bận việc cơ quan không online thì anh nhắn tin bằng điện thoại là nhớ tôi, hỏi tôi vì sao giờ nghỉ trưa tôi không online...anh quan tâm tôi là thế nên tôi rất cảm động và dành cho anh tình cảm rất chân thành. Nhưng chỉ được khoảng thời gian ngắn tôi nhận ra anh là người không giữ lời hứa, muốn nói sao thì nói, nói một đường và làm một nẻo, rất hời hợt và rất cộc cằn. Tôi có công việc ổn định, thu nhập cũng khá nên tôi cũng thường xuyên dành phần thanh toán tiền mỗi khi ăn uống cùng anh vì tôi nghĩ cứ để anh thanh toán hoài thì tôi ngại lắm. Nhưng điều làm tôi thất vọng nhất là mỗi lần tôi dành phần trả tiền thì anh cũng để mặc cho tôi thanh toán mà không bao giờ lên tiếng từ chối. Với thu nhập của anh, những bữa ăn trưa, cafe có đáng là bao. Từ đấy hình thành luôn thói quen là hễ đi với anh là tôi thanh toán. Có lần anh hẹn tôi đi xem ca nhạc, anh đến trước vậy mà anh ngồi đó đợi tôi, khi tôi vào sau thì tôi đi mua vé. Sau chuyện này tội nhận ra anh là người keo kiệt và bủn xỉn. Đã vậy anh lại hay thất hứa, như kỳ nghỉ Giỗ Tổ vừa rồi anh nói anh về quê chơi. Tôi nói anh tranh thủ lên sớm để đi chơi với tôi, anh đồng ý. Vậy mà anh về quê chơi miết, anh không nhắn được tin nhắn cho tôi để tôi phải mong đợi. Qua chuyện này cộng với nhiều chuyện linh tinh khác tôi cảm nhận được tôi không là gì của anh cả.


Các bố mẹ trên diễn đàn là người ngoải cuộc, xin hãy nói cho tôi biết tôi có nên tiếp tục hay chia tay.


Cảm ơn các bố các mẹ nhé.