Tôi có một người bạn người nuoc ngoai, bạn thật chứ không phải là giai gái gì,tính ra đã được 10 năm.Nhưng 6 năm nay ko liên lạc, số là sau khi tôi lấy chồng, dù không nói ra nhưng chồng tôi muốn tôi cắt hết mọi mqh bạn bè.
Hôm qua tôi nhận được tin nhắn facebook :(tiếng Anh)
-chào P, bạn khỏe không? Tôi phải tìm mãi mới duoc nick face của bạn.Con gái toi đuoc 4 tuoi roi, vo chong bạn ổn chu?
-Chào S, toi khoe, 2 con roi, 1 trai, 1 gai....
....................
-Thang 11 gia dinh toi ve VN choi,chung toi se dc vo chong ban moi den nha choi chu?
-o , tat nhien roi, chung toi san sang .....................
...
Luc noi chuyen là buoi trua chong ko co nha nen toi nhan tin khoe chồng luon ,noi dung cuoc tro chuyen voi chong nhu sau
- anh, cai bạn nguoi .....cua em vua nhan tin cho em,ban ay bao may lan ve VN nhung ko lien lac dc voi minh, anh dong y de em giu lien lac voi họ nhé?
- ..............
-Em thich 2 nha choi vui ve voi nhau, hè sang năm nha mình cũng sang.... choi mà?
-.................Annh?
-à, anh đang nghĩ nếu có một cô bạn gái nhan tin goi điện bảo muốn gặp thì chắc là anh hứng thú lắm
-..(chưng hửng) nhưng chỉ là bạn mà, vả lại em lại công khai, lại khoe anh luôn cơ mà?
-..............
- Anh? có nhiều cặp vợ chồng van choi chung với nhau vui vẻ đó thôi..
Chồng mình- ko ruou che, khong bạn bè, ko tụ tap .10 năm nay quen va lay anh ay minh chua thay anh ay đi uống cà fê hay uong bia voi bạn bao gio?Sống rất bó hẹp trong phạm vi gia đình.Có phải vì vậy mà cũng ko muốn có bạn bè?
Chuyen chua dung ở đó.
Mình biết chồng ko thích, và mình tự hiểu là mình phải cắt đứt mqh bạn bè ( mà mình rất trân trọng).Mình buộc phải làm thế này :
-Xin lôi S, cho minh hoi là H vợ bạn có ghen ko? chồng mình có vẻ nhu rất ghen vợ, anh ấy chả muốn mình giữ lien lạc với bất cứ nguoi đàn ông nào ngoài anh ấy, thế cho nên, mình rất tiếc phải nói chuyện này: bạn đừng gửi tin nhắn cho mình nữa nhe, hãy quan tâm đến mình qua facebok neu bạn muon, nhung im lặng thôi, đừng liên lạc với mình nữa nhé..
-....................................
Thú thật với mọi người, mình nhắn tin này trong nước mắt đó, một phần vì buuồn, ( mình vốn thich có bạn theo kiểu cả hai nhà đi chơi, đi ăn với nhau),một phần giạn chồng.VÌ vậy, mình có coppy nguyên văn tin nhắn trên và forward lại cho chồng.
Kết quả là mọi người có tin không, chông mình nhắn lại thế này :
NHỚ NHÉ, NÓI XẤU CHỒNG VỚI NGƯỜI NGOÀI, CHỒNG TỚ GHEN TUÔNG LẮM NÊN MÌNH PHẢI CHẤM DỨT QUAN HỆ Ở ĐÂY, KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI NHAU, THẰNG ĐẤY CHẮC SẼ HIỂU NHƯ VẬY, THẰNG ĐẤY LIỆU HỒN.
...............................
mình cảm thấy bị xúc phạm, minh trung thuc đến mức kể luon với anh ay ngay lập tuc sau khi nhan dc tin nhắn,thậm chí hi sinh cả tình bạn của mình để chiều anh ấy...,vay là sai sao ?
Mọi nguoi có thể cho mình biết, trong chuyện này, mình sai ở chỗ nào đc ko?
Cảm ơn mọi nguoi nhieu lam
Đang tâm trạng nên câu cú không đc liền mach, thông cảm nha!