....10 năm về trước, nàng là cô sinh viên của một trường nghệ thuật, dáng người nhỏ nhắn, xinh ,ưa nhìn, chỉ cao hơn 1m rưỡi, nàng với đôi mắt to,đen nhánh, hơi buồn, sống mũi cao và thẳng, vòng eo con kiến, lưng ong, dáng đi binh thản, lôi cuốn. Anh hơn nàng một tuổi, học trên nàng 2 khóa, anh cao 1.75m, dáng người dong dỏng thư sinh,đẹp trai, với chiếc kính trí thức. Nàng là người Hà Nội, anh chỉ là chàng trai tỉnh lẻ, gia cảnh rất éo le, bố mẹ bỏ nhau,anh sống ở Hong Kong, sau về sống với bố và dì ghẻ, khi anh học đại học,anh đã tự lên Hà Nội học và tự nuối sống bản thân ăn học. Nàng rung động trước anh vì vẻ đẹp trai, ngưỡng mộ vì anh học giỏi, anh chẳng có gì ngoài chữ nghèo, vì bố và dì ghẻ không chu cấp cho anh bất cứ thứ gì cả.
Nàng vẫn nhớ, ngày 2 người gặp nhau, khi đó cả 2 đang ngắm bài thi của 1 bạn khác đang làm bài tập về nghệ thuật, anh hỏi bạn và hướng mắt nhìn về phía nàng và hỏi : Cô bé nào thế. Thế là từ đấy anh và nàng quen nhau. Nàng ngây thơ và trong sáng, thích thú khi được anh yêu, đón nhận tình yêu đến rất nhanh,nhanh đến mức,nàng không biết là yêu anh từ bao giờ. Nàng yêu anh mà không hề biết rằng, trước mắt nàng sẽ có bao nhiêu điều khác xảy ra.
Nàng cũng biết, nàng yêu anh nhiều hơn anh yêu nàng, nàng có thể chết vì anh, chấp nhận làm mọi điều vì anh. Đôi lúc,nàng cảm thấy tủi thân vì không được anh quan tâm hay chăm sóc,nàng tự an ủi, anh vô tâm như vậy,nhưng vẫn yêu nàng, thế là đủ.
Anh sống trong căn nhà trọ cùng với 4 người bạn ngoại tỉnh khác thỉnh thoảng nàng đến chơi, anh nấu cơm cho nàng ăn, nàng thích lắm, như thế cũng đủ hạnh phuc rồi. Anh chơi thân với một bạn cùng phòng trọ và cũng là bạn cùng lớp tên M, M cũng đã để ý nàng và thích nàng trước khi anh gặp nàng, nhưng chẳng bao giờ nàng biết và nhận ra điều đó.
Đôi lúc, nàng tự nhủ, sao con người anh sống khô khan đến vậy, nhưng nàng lại bỏ qua và chìm đắm khi nhìn anh và đón nhận nụ cưới quyến rũ của anh.
Yêu anh được hơn 2 tháng, đến ngày sinh nhật anh, nàng đến từ rất sớm, chuẩn bị món lẩu để anh tiếp đãi bạn bè, đang ngồi nhặt rau, thì 1 người con gái xuất hiện. Cũng từ đây, nàng mới hiểu thêm về anh.