Em trước giờ chỉ toàn đọc ít khi cmm và gửi bài vì thấy không đủ can đảm. Nhưng hôm nay thì e có một chuyện này rất cần mọi người tư vấn giúp em nên làm thế nào nên lấy hết sức bình sinh post lên đây...
Chuyện là e có một ông anh trai. Có một lần để quên điện thoại ở nhà và có một số điện thoại lạ gọi đến. Chị dâu mới bắt máy nhưng bên kia không trả lời. Vì thế nên chị mới sinh nghi bèn điều tra và biết đó là số người yêu cũ của anh ( chị này đã có gia đình). Hai vc anh chị có hục hặc chuyện này nhưng rồi cũng qua vì chị ko tìm ra chứng cứ gì thêm mặc dù vẫn nghi ngờ. Hôm nọ a lại để quên dt ở nhà và vẫn số đấy ntin đến là hnay anh có đi làm không. Chị dâu nt lại là không, e đang ở đâu? Nhưng k thấy repply gì cả. Chị cũng nghi ngờ là 2 người định hẹn hò nhau nhưng sau một cuộc điều tra thì ko có kết quả gì cả. Mặc dầu vậy chị vẫn kluận là hẹn hò nhau, và có nặng lời với anh trai em cho nên vc lại mâu thuẫn và sau đó chị có kể với em. Chị thì bảo là hai người có vấn đề, a trai lại bảo chỉ là bạn bè tại chị hay ghen linh tinh nên e cũng chả biết ai đúng ai sai.
Vì vậy nên em mới qđịnh tìm ra sự thật. Hôm nay chị dâu bảo e tìm xem hai người có hay gọi cho nhau không nên em đã đồng ý bảo chị phối hợp để lấy mật khẩu vào tra cứu nhật ký cuộc gọi. Kết quả là: em thấy tần suất mà anh trai e liên lạc với số này có khi thì 2 tuần một cuộc/ hoặc tin nhắn; có tháng thì khoảng 4-5 ngày một cuộc.
Vì vậy e muốn hỏi các chuyên gia mấy vấn đề:
- Với tần suất như vậy thì đã đủ kluận anh trai em và cô kia có vấn đề gì không?
- Thứ hai là e ko muốn chị em biết điều này sợ chị ko bình tĩnh mà làm cho tình hình trở nên rối ren nên e bảo là e vẫn chưa điều tra được. Tuy nhiên chị e khoc lóc rùm beng lên nói là: Chắc chắn suốt ngày liên lạc với nhau nên cô giấu ko cho biết, rồi thì cô không muốn phối hợp với chị thì thôi chị biết cả rồi... E vẫn nói là chưa điều tra được nhưng bà chị ko nghe em giải thích nữa. Việc này e vẫn chưa biết tính sao
- Thứ 3 có nên cảnh báo ông anh trai em và cô kia không? Vì cô kia thì hồi trươc e đã cảnh báo một lần (gọi điện bảo là đừng liên lạc với a trai em mà gây hiểu lầm) sau đó cô ta đi mách lại với a trai em, rằng cô ta và anh chỉ là bạn trong sáng mà cả vợ và e chồng đi đánh ghen (chỉ là gọi điện nhắc nhở)... làm anh trai e bảo với chị là xấu hổ vì có vợ như vậy..
- E vẫn rất sợ khi nc với a trai em, mặc dù anh rất chiều em nhưng a em chưa bao giờ nói những chuyện như vậy và a cũng rất nóng tính, biết e theo dõi anh thì...cũng chưa biết thê nào.
các cao thủ giúp em cách giải quyết ságn suốt với ạ, e cảm ơn nhiều.