Chào các bạn!


Tôi là một người đàn ông có thể gọi là bình thường trong xã hội nhỏ bé này. Tôi cũng có gia đình, có em bé, có học thức và công ăn việc làm ổn định nhưng hình như có lẽ do tôi quá nhu nhược nên tôi cảm thấy cuộc sống của mình không được hạnh phúc như tôi hằng mong ước.


Tôi có thể hỏi các bạn 1 vài câu hỏi có được không? Mong các bạn hãy góp ý cho tôi nhé :


- Nếu công việc của bạn cho phép bạn chỉ cần ngồi ở nhà làm việc qua máy tính mà không cần phải đi đâu thì bạn có thấy thích không? Vừa có thời gian chăm con, vừa có thể làm việc, ở nhà thì vẫn có người nhà


- các bạn có cần chồng của các bạn ngày nào cũng phải hỏi thăm xem bạn làm gì, ở đâu, ăn gì hay không? Có cần anh ý về nhà ăn cùng bạn buổi trưa hay không? ( Ctychôngd cách nhà khoảng 4km)


- Nếu bạn là phái nữ mà làm đc nhiều tiền hơn chồng, các bạn có khinh chồng các bạn không? Và theo các bạn thì người chồng lúc đó nên làm gì?


- Các bạn nữ có bao giờ hiểu việc bản thân mình hay tị nạnh với mẹ chồng sẽ khiến chồng rất khó xử không?


Tạm thời là 4 câu hỏi này, mong mọi người góp ý hộ mình nhé. Chuyện của mình mà kể ra thì dài lắm:Crying: Nhưng mình sẽ tiếp thu các ý kiến của các bạn để rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Hiện thì mình đang đứng trước 1 quyết định quan trọng đến 1 số người các bạn ạ:Sad: