Em và chồng kết hôn được gần một năm thì chồng em được cơ quan cử đi học. Thời gian là 6 năm, đi học cách nơi công tác 400km! Trong thời gian học sẽ vừa học vừa làm, đi đi về về như vậy trong 6 năm ạ! Em và chồng còn trẻ, em lại đang bầu bí nên thời gian này em về nhà chồng ở (vc em ở riêng nhưng ở nhà tập thể của cơ quan). Vài tháng nữa bố mẹ em vào xin qua để sinh con. Nhà chồng em điều kiện kinh tế bình thường, nhưng ông bà rất tốt, thương em lắm nên em sống cũng thoải mái. Chỉ có cái xa chồng là buồn tủi chút thôi, hai vợ chồng em tình cảm, cũng vì mới cưới nên yêu và nhớ nhau nhiều, ngày nào cũng gọi điện thoại, em lại hay khóc. Chồng em bảo đợi em sinh xong vài tháng sẽ đón mẹ con em vào nhà tập thể sống, chồng đi học rồi về, như vậy thời gian ở bên mẹ con em sẽ nhiều hơn! Nếu em vẫn ở nhà chồng hoặc nhà ngoại thì thời gian gặp nhau sẽ rất ít vì nơi công tác của chồng xa cả hai nhà, cũng vì đặc thù công việc nên ko phải muốn là về được! Chỉ có ở nhà cơ quan thì vợ chồng em mới gần nhau được thôi. Mẹ đẻ em cũng nói như vậy là đúng, chồng đâu vợ đó! Em cũng muốn như vậy nhưng đang phân vân, không biết như thế bố mẹ chồng em có chịu không? Ông bà có mỗi chồng em là con trai và còn là đích tôn nữa, ông bà lại rất tình cảm, thương cháu thương con lắm! Em bầu bí mẹ chồng em chăm em chu đáo lắm. Bồng con đi như vậy em cũng sợ ông bà buồn thì tội! Mà về thăm ông bà thì hơi khó vì đường xa, gần 200km! Nhưng nghĩ cảnh xa chồng lâu như vậy em cũng sợ nảy sinh nhiều vấn đề, sợ vợ chồng ko còn hiểu nhau, sợ chồng gặp vấn đề gì mình ko ở gần mà biết được, con mà xa bố lâu quá cũng sợ mất tình cảm. Trước và hiện tại thì chồng em khá tốt, chăm vợ và yêu con., chưa hề có gái gú hay phá phách gì, chỉ có tính nóng nảy, nhưng giờ cũng đỡ rồi. Nhưng vài năm nữa sẽ như thế nào em thấy lo lắm. Các ông bố bà mẹ cho em lời khuyên nhé, em cảm ơn!