Tôi và vợ tôi lấy nhau đã sáu năm, cuộc sống rất hạnh phúc. Cô ấy đã từ bỏ tương lai để bên tôi. Suốt khoảng thời gian tôi học ĐH. vợ tôi đã lo cho tôi ăn học. Rồi chúng tôi đã có với nhau một bé gái, rất dễ thương, lanh lợi.


Khoảng thời gian gần đây tôi hay đi uống bia, rượu cùng bạn bè, có lẽ vợ tôi không thích điều ấy. Vì tôi hay đi như vậy, đã làm cho cô ấy buồn, cảm thấy cô đơn, không có ai bên cạnh để chia sẽ. Rồi cô ấy bắt đầu đi chơi nhiều hơn, có nhiều hành động rất lạ, điện thoại lúc nào cũng giữ bên ngưởi. Có lần vô tình, đọc thấy tin nhắn đến. tôi đọc thử thì thấy người đàn ông khác nhắn cho vợ tôi (thật sự lúc ấy tôi chưa chắc chắn được là cô ấy có làm gì không).


Rồi một ngày chúng tôi cãi nhau, xung đột. Tôi đã đuổi cô ấy về nhà mẹ cô ấy. Lúc ấy tôi rất hối hận, đau lòng. Thời gian đó tôi nhậu rất nhiều. Tìm cơn say để giải toả. Rồi có một lần tôi đã uống bia với một người con gái, người đấy lại là bạn của vợ tôi. Người đó cũng biết hoàn cảnh của vợ chồng tôi. Trong cuộc vui, lời qua tiếng lại, vì trong một khoảnh khắc đau buồn, lại có một người con gái khác bên cạnh chia sẽ. Chúng tôi đã có những va chạm thân thể.


Rồi cái chuyện mà tôi không muốn bao giờ xảy ra, hối hận nhất của tôi đã xảy ra. Tôi va người đó đã xảy ra chuyện đó với nhau. Sau đêm đó tôi rất hối hận và sợ hãi.


Rồi cuối cùng vợ tôi cũng biết, tôi biết là không thể giấu được. Chuyện tôi lỡ lời đuổi vợ tôi chưa xong, giở vợ tôi lại nhận thêm một đã kích này nữa. Giờ vợ rất căm thù tôi, tôi đã rất hối hận. Cầu xin vợ tha thứ. Nghĩ đến việc vợ tôi sáng phải dậy sớm để đi làm, chạy từ Hóc Môn vào thành phố, là đã làm tôi đau lòng. Rồi con gái của chúng tôi, bây giờ phài xa cha, lúc xa mẹ (vài ngày ở bên tôi, vài ngày về nhà mẹ vợ tôi). Ở dưới đó rất buồn. nghĩ đến là làm tôi rơi nước mắt.


Tôi đã cầu xin sự tha thứ, một tuần tôi chạy về Hóc Môn ba bốn lần để xin lỗi vợ. Tôi quỳ trước mặt vợ xin lỗi. Tôi nói với cô ấy hãy vì con, tôi đã rất hối hận, đừng để con phải sống thiếu bố hoặc thiếu mẹ, nó sẽ không hạnh phúc. Cô ấy trả lời rằng tôi sẽ kiếm nhiều tiền đề con sung sướng.


Cô ấy nói bây giờ đã hết yêu tôi, không còn cảm giác với tôi nữa, dù có nói gì thì cũng vậy thôi. Đừng lôi chuyện "vì con" ra mà cầu xin cô ấy nữa.


Xin mọi người hãy cho tôi biết giờ tôi phải làm gì đây!!! Nghĩ đến việc tôi mất vợ mất con là tôi gần như sụp đổ, Giờ đã là 26 Tết rồi, mà trong lòng tôi cứ như địa ngục!!!! Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.


Xin chân thành cám ơn đã đọc và chia sẽ cho tôi.