Chào các Mẹ!


Em là đàn ông, nhưng cũng rất hay vào diễn đàn để tìm hiểu tâm lý các Mẹ, vì em cũng muốn làm một người chồng tốt như nhiều đàn ông khác.


Nhưng có điều em chưa thấy anh xã nào phải chịu hoàn cảnh như em. Phải nói trước là em không nói xấu vợ, nhưng em phải nói ra để các Mẹ "kê đơn bốc thuốc" và tư vấn cho em với.


Em thì cờ bạc không bao giờ có, trai gái không bao giờ có (thật chân tình đấy), thuốc lá thì hút nhiều, rượu cũng có uống nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi (1 tháng 2-3 lần). Em đang làm giám đốc marketing cho 1 cty liên doanh. Nói chung là background ...ngon.


Nhưng mụ vợ nhà em lại có một hình phạt có thể gọi là vô tiền khoán hậu. Đó là "cấm vận", mà có phải lỗi gì to tát đâu. Em liệt kê nhưng lỗi hay phạm phải nhé: mang dép trong nhà vào toilet, đánh dặm bên ngoài có tiền nhưng không đưa cho vợ (lương vẫn phải nộp đủ), đi công tác không alo về...cho đến những lỗi lớn như: tiếp khách về khuya, lỡ mồm quát vợ...Em đi làm, hàng ngày được phát 50nghìn gọi là thuốc lá cà phê (em là người SG đang sống ở HN), nhiều hôm tiết kiệm góp lại (để phòng khi nhậu nhẹt) mà bị phát hiện cũng đắc tội với mụ ấy.


Các hình phạt cũng từ đó mà tăng lên theo mức độ vi phạm (thông thường từ 1 tuần đến 1 tháng). Em thì em yêu mụ nhà em lắm nên mỗi lần bị cấm vận thì bức xúc và bực mình lắm.


Em thì không mê cái khoảng xxx ngoài đường (vì sở thích và thể diện) nên chỉ biết âm thầm chịu đựng. Khổ sở lắm các Mẹ ạ, nhất là khi phải tiếp các em váy ngắn chân dài của các công ty quảng cáo đến chào mời dịch vụ.


Mới hôm qua đây thôi, em được sếp thưởng nóng 1 vé, định rủ anh em đi khao (vì dù sao cũng là công sức tập thể) nhưng về nhà bị mụ phát hiện, thế là bị quy thành quỹ đen và bị cấm vận 1 tháng, chắc em chết mất.


Mong các mẹ cho lời khuyên để em về em khuyên mụ nhà em. Vì cấm vận như vậy nguy hiểm lắm, dù sao em cũng là con người, có phải sắt đá đâu.


Ngoài ra, em cũng mong các Mẹ đừng áp dụng hình phạt này với anh xã nhà mình, tội chết các Mẹ ạ.