Tối hôm qua mình và chồng gây một trận. Chồng hay đi làm hay nhậu về khuya , mình thường nấu ăm trước một mình , rồi lo cho con , có hôm chồng đi về khuya ăn cơm một mình , mình thấy tội nghiệp nên mới chờ chồng về ăn chung . Nhưng hôm qua , chồng về mình dọn cơm ăn , mà chồng vừa ăn vừa chơi game. Mình nói thì chồng nói la chung ăn cơm chung ko có gì la quan trọng hết. Mình nói nếu nói vậy mình sẽ ko nấu cơm nữa . Vì mình bị đau tay , rối con còn nhõ , đi làm mệt , về còn lo cơm nước cho chồng , mà chồng nói như vậy . chồng mình nói là mình viện cớ đau bệnh để ko nấu cơm . chứ mình thích thì nấu ko thì thôi , chứ đừng có đổ thừa bệnh hoạn .
Rồi tối hôm qua chồng về nấu cơm ăn một mình, ko thèm mời mình một tiếng . Mình buồn nhưng cũng ko nói gì .
Có chồng mà mình nói , chia sẻ thì anh bảo mình im đi , đừng nói nhiều quá. rồi anh bỏ đi ko nghe . Còn mình ko nói thì anh ko hiểu được mình đã khó khăn như thế nào. Anh đi làm từ sánh tới khuya mới về , cả thứ 7 và CN , mọi việc trong nhà đều do mình lo . con cái cũng vậy. Tới tháng đưa 3tr đến 5 tr để mua sữa cho con 3 tr, còn 2 triệu trả công người ta giữ con để vc đi làm . còn lại mọi thứ mình đều phải lo hết . anh nói khả năng anh chĩ có thể đưa mình bao nhiêu đó thôi. con thì mới 8 tháng . đôi khi mình cảm thấy như một người mẹ đơn thân .