Ad đừng đăng lên facbook nhé.


Hi các mẹ,


Em xin giới thiệu sơ qua về hoàn cảnh nhà em.


Trước giờ tụi em ở nhà của bố mẹ em ( ob cho sau khi e lấy chồng). Chồng em là người ở quê ạ, BMC hiện cũng ở quê. Nhà chồng em có 1 cô em chồng, năm sau là ra trường rồi ạ.Năm ngoài e và chồng cưới rồi sống tại nhà em, EC thì ở trọ.


Giờ BMC e cũng gom góp được tiền mua 1 căn hộ 2 phòng ngủ cho tụi em ở, nên tụi e và EC dọn về sống chung cùng nhau.


Tụi em ở chung với nhau được khoảng 6 tháng nay.


Mỗi tháng BMC cho EC 2tr để đóng tiền ăn cho EC.


Vấn đề là, EC ở nhà ăn vs e ngày đủ 3 bữa ạ, và lúc nào tụi e đi chơi chồng em đều dắt nó theo, dĩ nhiên chi phí tụi e cũng lo. Em thì thấy ngta đóng 2tr ăn nhưng ngta ăn có 1 bữa tối, chứ cả ngày đều ăn cùng vs em mà mỗi tháng đóng 2 tr thì e thấy hơi ít.:-?:-?


Do e ở TP nên lựa chọn thực phẩm cũng khá kén chọn ạ, mà nhà cả 3 đứa đều khá sính ngoại và đều còn trẻ nên nhu cầu hưởng thụ cũng rất cao. Ví dụ ăn thì thích Bò Mỹ, trái cây thì nho Mỹ, táo Envy đồ..., cuối tháng sushi, kichi, đồ nướng Hàn Quốc.... xem phim đi chơi 1 tháng 1-2 lần.... Chồng em 8/3 cũng mua cho nó 1 đôi giày Nike 2 trịu ( e cũng có phần nhưng vẫn xót của sao ý, tự nhiên trong TK trừ mất 4tr bạc )


Em và chồng đều làm có tiền nên thực ra thực phẩm hay mức vui chơi giải trí như vậy đều nằm trong khả năng của tụi em. Nhưng có EC thì lại khác ạ. Mà không hiểu sao con bé này nó không có ý tứ gì hết ạ. Ví dụ có bữa e mua 1 bì nho Mỹ 200k để tủ lạnh được buổi sáng buổi chiều e quay về là hết sạch rồi =.='' ( ít ra nó cũng phải chừa cho anh chị nó 1 miếng chứ)


Em nuôi tốt quá hay sao mà nó ở vs e nửa năm tăng 5kg =.='' BMC e vào thấy mừng lắm ạ, khen dâu hiền dâu đảm mà đâu biết e chỉ biết khóc trong lòng /:)


Ngoài việc trên thì nó cũng lười lắm ạ. Ngoài việc ăn xong nó sẽ rửa chén thì toàn bộ việc nhà em lo hết ạ. Vì e làm freelancer nên công việc cũng chủ động nên vẫn có time ở nhà làm việc nhà. Và thực ra e cũng thích nấu ăn nên thường xuyên làm những món lạ cho chồng ăn.:)


Nhà thì nhỏ thôi có 2 PN mà cái phòng nó như bãi chiến trường. E cũng ít khi dọn phòng nó lắm nhưng những không gian chung e vẫn dọn ạ. Nhưng nó ở bẩn lắm mọi người ạ, có lần em giặt đồ thấy cả băng vệ sinh nó xài rồi nó dán trên quần lót và quăng cả quần lót lẫn băng vào máy giặt. Nguyên 1 mẻ đồ em phải giặt lại hết ạ. :-&:-&


Mùa hè em cũng tiết kiệm nên khi nóng quá e mới bật máy lạnh ngủ. Nhưng EC em thì bật từ sáng đến tối. Sinh viên năm cuối nên ở nhà làm đồ án là nhiều chứ ít đi học lắm nên cả ngày nó cứ bật máy lạnh nằm lì trong phòng xem phim thôi. Thế là điện tháng nào e cũng phải trả gần 2 triệu.


Nói chung em cũng thuộc dạng dễ tính nên 2 chị em cũng không xung đột gì lớn bao giờ trừ 1 số lần em nhắc nó về việc vệ sinh cá nhân.


Thực ra thì với thu nhập của tụi em ( 2 vợ chồng thu nhập khoảng 30tr/tháng) thì việc chi phí cho gia đình 3 người lớn khoảng 15tr- 20tr/tháng thì tụi em vẫn chi được. Nhưng em không thấy thoải mái trong lòng mọi người ạ, hiện tại e vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Em còn có dự tính có con, có con nhỏ mà không có người phụ việc nhà như bây giờ, còn gánh thêm chi phí EC nữa thì em nên làm gì?


Với BMC e thì 2tr đóng cho EC là nhiều rồi ạ ( vì quan niệm OB ở quê) dù BMC e cũng có kinh tế rất khá giả ( tụi e cũng chưa đóng góp j cho BMC cũng như BM vợ bao giờ- cả hai gia đình đều khá giả)


Với chồng em thì chồng e vẫn nghĩ thu nhập 2VC vậy là được r, nuôi thêm EC cũng không sao.


Với EC thì cũng có lúc e nói nó là chị mong e đi làm, rồi e đóng tiền cho c nhiều hơn nó bảo là làm như nó xài hết 2 tr/tháng ý, hồi xưa nó ở trọ có ăn hết 2tr/tháng đâu?? Mà em thực sự thắc mắc ăn mỗi 1 ngày mỗi 1 bữa rẻ bèo cũng 30k, 1 tháng cũng hết 3tr tiền ăn, tiền nhà trọ, tiền điện tiền nước... thế éo nào mà nó lại bảo làm gì tới 2tr???


Thế là e bó tay các mẹ ạ. :|


E nghĩ là e phải chấp nhận như vậy đến lúc EC lấy được chồng.:|:|


Hoặc là e phải bàn với chồng quay về nhà em ở như hồi xưa/ nhưng lại k biết nói vs BMC như thế nào vì rõ ràng nhà mới gần cty chồng e hơn.


Nhờ các mẹ tư vấn cho ca này giùm em ạ :(