Tình hình như thế này các mẹ ạ!


Chồng bạn em chơi cá độ đá banh, cắm hết xe cộ, điện thoại máy tính rồi bây giờ còn nợ hơn 100 tr; hôm qua bọn xã hội đen đến nhà nó đòi nợ tùm lum, trong khi lão chồng nó thì trốn mất biệt. Đây không phải là lần đầu lão ấy cá độ mất nhà cửa, vì cách đây 3 năm ở HN, lão ấy đã đẩy mẹ con nó (lúc ấy đứa đầu mới 4 tháng tuổi) ra khỏi nhà mà không có cái gì vì chơi cá độ. Sau đó nó vì con nên cho chồng 1 cơ hội, cắt đứt mọi thứ ở HN để vào SG bắt đầu lại. Thế mà, chưa được 2 năm... hình như mấy người dính vào trò đỏ đen này là khó dứt lắm phải không các mẹ.


Bạn em vừa mới mua được 1 căn hộ chung cư khoảng 900tr được hơn 1 tháng, trong đó tiền đi vay ngân hàng 400tr và vay ngoài 100tr nữa. Ngoài ra còn 1 miếng đất dự án (giá hiện tại khoảng 1.4tỷ) cũng đang thế chấp ngân hàng vay 400tr (Vay từ hồi mua đất luôn). Lần này bạn em cương quyết ly hôn, nhưng cái nhà và đất này hầu như là tiền nó bỏ ra, nó và chồng nó cũng thỏa thuận là chồng nó sẽ ra phường công chứng đây là tài sản riêng của nó, nó có quyền cho tặng, bán...cho ai tùy thích, chồng nó sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào. Thỏa thuận này trước khi li dỵ. Các khoản nợ ngân hàng liên quan đến hai tài sản trên nó sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm thanh toán.


Vậy các mẹ nào rành luật tư vấn giúp em là làm như bạn e có được không? Liệu sau này bạn e muốn bán nhà mà k có chữ ký của chồng nó thì theo luật có được không? Nếu không thì làm cách nào để bảo vệ mẹ con nó tốt nhất được. Vì sợ sau này lão chồng nó có thể giở quẻ ấy.


Mong các mẹ tư vấn giúp với.


Cảm ơn các mẹ nhiều lắm!