chào các chị các mẹ !


em đang mang thai được 24 tuần , chuyện là chồng em mới đi làm được hơn 1 năm nay, nhưng trước đây vì thử việc lương thấp nên anh ấy ko đưa lương cho em , em còn phải đưa thêm để anh chi phí trong tháng. đến khi kí hợp đồng chính thức rồi đi làm được vài tháng thì cũng là lúc em mang bầu nên em có đề nghị anh là mỗi tháng anh đưa em 1tr5 để em để dành chi phí sinh con và mua sắm cho con. vì mẹ chồng tuyên bố : 2 vc lo dành tiền sinh con chứ đẻ ko ai cho ngàn nào đâu....


em có tính rồi, lương chồng em dao động từ 3tr5 đến 4tr/ tháng chưa tính có thể kiếm chác chút đỉnh khác nữa : mỗi ngày đi làm thì ăn sáng 20k ăn trưa 20k xăng 20k tổng là 60k/ ngày nhân với 26 ngày thì 1 tháng hết khoảng 1tr6 ( đó là tính dư ra chứ mức sinh hoạt nơi em ở mọi thứ đều rất rẻ) .cộng thêm tiền cà fe thuốc lá nhậu nhẹt gì đó khoảng 1tr/ tháng nữa tổng là 2tr6/ tháng cho anh ấy. còn lại em lấy 1tr5 . từ đó đến nay anh mới đưa em được 6tr


lương em cũng như anh , nhưng em phải lo tất cả chi phí : tiền điện nước và tiền ăn trưa góp cho má chồng, tiền ăn sáng tối , tiền sữa, tiền bồi bổ cho em bé ( từ khi có bầu em tự nhiên đói và thèm ăn khủng khiếp nên ăn rất nhiều ) có khi 100k/ ngày. tiền đám cưới đám giỗ sinh nhật, tiền mua lặt vặt trong phòng , ...... là vừa đủ hết .nói thật là mỗi lần có thưởng lễ ở cty em đều để dành riêng ko cho chồng biết , nói là riêng chứ ko bao nhiêu cả. khoảng 2-3tr thôi.


thế mà mỗi lần cãi nhau, anh đều đòi lại số tiền 6tr đó, lúc nào cũng sợ em tiêu hết, rồi đòi lấy lại giữ, rồi kêu anh ko bao giờ giàu nổi vì vợ....em bực mình và cũng tủi thân lắm, chi phí trong tháng lương của em em đều ghi ra sổ cho anh xem, còn 6tr đó em luôn cất trong tài khoản ko đụng 1 đồng của anh. nhiều khi muốn trả quách cho xong nhưng lại sợ anh tiêu hết thì khi sinh con lại kẹt, vì anh tiêu pha nhậu nhẹt rất phí. anh còn kêu anh chỉ trách nhiệm với con anh còn vợ anh ko có trách nhiệm.



từ ngày lấy anh đến giờ anh làm em buồn rất rất nhiều việc rồi, tiền bạc chỉ là 1 phần trong số đó


em phải làm thế nào đây????????