Chào các mẹ!


em xin kể chuyện của mình :Sad:


em và anh ấy .. đã đăng ký kết hôn nhưng kg tổ chức đám cưới. Sau khi em sinh baby được 1tháng tuổi thì em bế con rời khỏi nhà ông bà nội và rời xa anh ta vì lý do anh ta ngoại tình ...khi bế con đi đến nay thì baby em cung được hơn 2,5 tuổi rồi ...khi baby em được hơn 6 tháng tuổi thì em bắt buộc phải rời xa con để đi học tiếp ...và cho đến bây giờ con em chưa làm giấy khai sinh được :Sad: (do em chưa có điều kiện để về làm cho con :Sad:)


Sau khi em rời xa nhà anh ta thì lúc đầu em cũng liên lạc với bố mẹ anh ta vì em nghĩ là bố mẹ anh ta rất thương em và chăm sóc em rất chân thành khi em sinh baby ...rồi sau đó 1 thời gian em kg liên lạc nữa.. khoảng chừng gần 2 năm thì em liên lạc hỏi thăm này nọ ...họ thì cũng thương cháu vì baby của em là cháu trai đích tôn của họ mà ..và em cũng nghĩ đến cái ân nên em mới liên lạc ah...


Mấy tháng trước đây em nghe anh ta vẫn qua lại với con pé kia và con pé kia đã có baby ... em điện thoại bảo rằng ..làm đơn li dị với em trước đi ... nhưng anh ta vần loằng ngoằng ...(vì hiện tại em kg ở VN nên kg thể làm li di đơn phương được ..) .. và rồi hôm nay em nghe tin động trời .. anh ta bị bắt tại phòng trọ của con pé bồ anh ta ...và em nghe nói là khi anh ta bị bắt thì khai rằng con pé kia là vợ của anh ta ...và con pé kia có bầu bụng cũng to lắm ... khi bị bắt .. con pé kia cũng kg dàm nói chuyện với bố mẹ anh ta.. nhưng mọi chuyện con pé kia kg làm được mới đành nói chuyện với bố mẹ anh ta ..và con pé kia thường qua nhà ba mẹ anh ta chở mẹ anh ta đến trại giam thăm anh ấy, và đều xưng là vợ của anh ta :Smiling: .. em điện thoại về nói chuyện với bố mẹ anh ta thì bố mẹ anh ta nói..bây giờ chị thương đứa pé trong bụng cô ta nên chăm sóc cô ta ..còn vẫn coi em là con dâu chân chính ..:Smiling:


Ý em muốn hỏi các mẹ là khi em sinh baby thì trong giấy chứng nhận sinh em ghi họ cha.. nhưng khi làm giấy khai sinh cho baby có đổi lại được họ mẹ kg ...thật sự em kg muốn con em mang họ cha.. vì từ nhỏ nó đâu có được cha nó chăm sóc .... bây giờ còn em cũng đã lớn rồi kg biết co gặp rắc rối gì không??


Chuyện anh ta bị bắt ..có ảnh hưởng gì đến 2 mẹ con em kg .. vì em và anh ta đang ràng buộc nhau bởi cái giấy đăng ký kết hôn :Sad: ??


Em ngồi đợi tin từ các mẹ


Cảm ơn các mẹ nhiều.


:Rose: