Chuyện là thế này...Tên chồng đáng khinh của mình đi ngoại tình với 1 đứa làm cùng phòng kinh doanh ở EVN. Đứa đó cũng có gia đình đàng hoàng, nhưng nó và tên đáng khinh kia đã bàn nhau cùng âm thầm về nhà đòi li dị, lấy lí do là sống ko hợp, hôn nhân ko hạnh phúc để đc tự do đến với nhau. Trong khi nhà con kia đã tan đàn sẻ nghé xong xuôi từ cách đây hơn 2 năm, thì thằng đáng khinh nhà mình cũng giở trò về nhà đòi li dị. Lúc đầu thì mình còn tưởng là vì hắn giận chuyện gia đình nên mới nói càn vậy, sau này âm thầm tìm hiểu ra thì mới biết cái ổ tình tang. Hiện tại bây giờ thì mình và hắn cũng ra tòa rồi, vì mình ko có ý định níu kéo 1 thằng ko đáng làm người như vậy, nhưng hôn nhân của mình bị kéo dài vì lí do tài sản.


Khi mới cưới, cách đây hơn chục năm, gia đình mình có góp tiền với nhà hắn để mua cho cả mình và hắn 1 mảnh đất ở Láng - Hòa Lạc, nhưng sau khi có giấy tờ mua bán, mình cũng ko nhớ rõ là đã làm sổ đỏ chưa, vì hồi đó còn là đất thổ canh chờ chuyển đổi, thì bà mẹ chồng đã thủ thỉ với mình là để bà ta giữ hộ giấy tờ, lấy lí do vì phòng mình không có két. Giấy tờ lúc mua bán trao tay đó có chữ ký của mình, nhưng có thể sau này hắn đến gặp chủ đất và thuê họ viết lại giấy khác, cái này thì là giả thuyết do bạn mình làm bên Sở địa chính đưa ra. Và đến khi ra tòa thì gia đình họ đã cùng nhau ỉm cái giấy tờ đất đai đó đi, cãi trắng là chả có mảnh đất nào cả. Cứ như gia đình mình là trẻ con và bịa chuyện tài sản ra vậy. Và cũng vì quá lâu, nên mình ko còn nhớ nổi địa chỉ của mảnh đất, nên tòa ko coi đó là chứng cứ để xét xử.


Nhưng có 1 chuyện mà mình còn nhớ, đó là khi chưa biết chuyện ngoại tình giữa 2 kẻ kia, hay là khi đó họ chưa ngoại tình với nhau, thì chồng của cái đứa kia, đã có lần hỏi thăm về đất đai nhà mình, có ý định mua lại. Và anh ta đã cùng với tên đồi bại kia đến xem mảnh đất đó. Nên có lẽ giờ mình chỉ còn trông chờ vào trí nhớ của anh kia, vì anh ta đã đến tận nơi để xem đất. Chỉ cần biết địa chỉ là mình có thể truy ra.


Hiện nay thì mình chỉ có số đt và tên tuổi của cái con đàn bà trơ trẽn kia. Còn thông tin về anh chồng thì ko có. Vậy nên mình có thể nhờ mẹ nào làm ở Viettel thì tra giúp mình thông tin về cái con đàn bà kia, như hộ khẩu và số CMTND và từ đó thì mình sẽ tra tiếp về hồ sơ li dị của nó để tìm lại thông tin về anh chồng.


Mẹ nào trên này làm ở Viettel thì giúp mẹ con mình với. Mình cần thông tin về đất đai để lấy lại tài sản của gia đình mình, cũng là để đảm bảo tương lai của 2 mẹ con sau khi li dị.


Xin chân thành cảm ơn các mẹ!