Nhờ các mẹ có kinh nghiệm giúp...Kết hôn hay chia tay???
Em và người yêu em yêu nhau được gần 2 năm, và đã tính đến chuyện kết hôn vào cuối năm nay. Tuy nhiên mọi chuyện không được như ý muốn.
Em và ngy có những bất đồng không thể giải quyết. Nếu quyết định kết hôn thì em sẽ về quê và làm việc ở quê, đồng thời sẽ phải ở BMC dài dài. Vì gia đình ngy chỉ có 1 con trai và lại là gia đình kinh doanh buôn bán, có công ty riêng nên trước mắt ở chung là hợp lý, và ngy thì mới ra trường kinh tế cũng ko vững, 2 đứa cần có bố mẹ hỗ trợ. Thực sự sẽ chẳng có j đáng nói nếu như 2 đứa bọn em rất hay cãi nhau, bằng tuổi mà..và em thì quá bướng bỉnh (con gái út một nên cũng được cưng chiều). Quan điểm sống cũng có nhiều sự khác nhau. Em rất sợ cuộc sống về làm dâu sau này mình sẽ ko chu toàn được, vì gia đình ngy rất phức tạp và có quá nhiều thứ phải lo toan. Tính em lại rất hay chiến đấu mỗi khi thấy ko đúng. Và rất nóng tính. ngy em thì giống hệt tính em, thành thử ko ai nhường ai cả. Mỗi lần cãi nhau rất mệt mỏi. Bản thân em thì muốn có cs đơn giản, 2 vc có một ngôi nhà nhỏ, cùng nhau làm việc, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau nuôi dạy con cái.
Vì chuyện này mà 2 đứa em cãi nhau rất nhiều. Em thì áp lực khi nghĩ đến chuyện kết hôn sớm sống vs BMC, ngy thì áp lực là con trai 1 phải có trách nhiệm gánh vác công ty gia đình, trách nhiệm vs bố mẹ. Ngy em đã quyết định 2 đứa tạm thời chia tay để suy nghĩ.
Thực sự 2 đứa rất yêu nhau và hợp tính nhau, yêu nhau lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Vì chuyện này mà chia tay e cũng rất buồn. Ty đâu phải dễ dàng gì. Nhưng liệu em có nên quay lại. Nếu quay lại e phải thay đổi, phải ngoan ngoãn, phải chấp nhận cs cùng gia đình chồng (có thể là cả đời), và phải học cách nghe lời nhiều hơn phản kháng. :( Em ko biết cs sau này thế nào, nhưng chỉ nghĩ thôi e cũng thấy sợ. Vì BMC em quan tâm đến ngy nhiều lúc thái quá, e sợ sau này ko chăm sóc chồng được như BMC thì sẽ ra sao.....Còn rất nhiều thứ e thấy sợ nữa các chị ạ..
Nhưng, e vẫn rất yêu ngy em, ngy em cũng vậy. Hai đứa đều ko muốn chia tay. Nhưng cũng ko thể lấy nhau về rồi ko hạnh phúc được. Ngy em sợ em về rồi bất mãn rồi sẽ này nọ..ngy e cũng ko chắc có thể cho em cs mà em muốn. Em nên làm gì đây ạ??? Thay đổi để tiếp tục kết hôn hay chia tay rồi mỗi người 1 cs mới ạ..:(