xin phép Mod em di chuyển topic sang đây ạ, bên kia ít thành viên vào quá mà em thì đang cần tư vấn gấp @};-
Mình là thành viên của diễn đàn này từ 2004 nhưng dạo gần đây chỉ tàu ngầm chứ ít khi online, thành ra quên pass nên mình phải lập nick mới .
Quả thưc tối qua mình thức cả đêm để đọc về vấn đề tâm linh, seach lung tung ( khởi nguồn từ topic thần giữ của ở mục Đọc báo giùm bạn ) càng đọc càng sợ , và mình quyết định nhờ các mẹ . Nếu mình để sai mục mong mod đưa về mục thích hợp giúp mình nhé@};-
Mấy năm về trước mình rất hay mơ thấy 1 người đàn ông theo mình , khi tỉnh dậy mình cứ băn khoăn có phải người âm ko ? Rồi mình quên đi nhanh chóng, nhưng sau này giấc mơ cứ lặp lại theo tần suất dày hơn, gồm có cả yêu thương, trách móc... mình cũng sợ toát mồ hôi hột, trong mỗi lần mơ mình đều tự nghĩ phải cố nhìn cho được khuân mặt nhưng chẳng khi nào nhìn thấy cả hic hic, Mình chưa đi xem bói lần nào nên cũng ko biết ở đâu có thầy giỏi, chỉ 1 lần đi xem bài tây hỏi thì cô ấy bảo ko thấy có người theo...
Gần đây mình mơ thấy nhìn thấy mặt rất mờ ảo, như nhìn qua gương mờ vậy, và điều đáng sợ là trong mơ hình như mình ko hề sợ người ấy, mình cũng ko phải dạng tín nên cứ sợ rồi lại quên bởi vì ko phải lúc nào cũng mơ thấy.. Càng tìm hiểu về thới tâm linh mình lại càng sợ và logic lại những hiện tượng mình đã gặp lại càng cảm thấy bât ổn. MÌnh lại phải ngồi lọ mọ lập nick mới lên đây hỏi xem các mẹ có biết chỗ nào thầy cao tay mình muốn đi xem có phải bị người âm theo ko,
Nói thêm là mình đã 33 tuổi , đã có chồng con rồi, nói với chồng thì chồng ko tín cứ kêu mình nhát nên hay mộng sợ sệt hị hị. còn nhiều cái mình thấy rất mơ hồ nên muốn hỏi mọi người xem có ai gặp trường hợp giống mình ko