E có một chuyện như thế này mà bây giờ em không biết phải sử xự tiếp thế nào đây à
nhà em chỉ có 3 mẹ con (chồgn em ,bà nội và em cùng con gái em giờ mới được 10 tháng )
em làm việc gần nhà nên khó khăn lắm mới xin được chế độ về cho con bú buổi trưa (vì thương con hơi còi và có vẻ chớm suy dinh dưỡng) giờ nghỉ thì được tất cả là 1h45phút ,nhưng cả đi từ chỗ làm việc đến về nhà +mua thức ăn +hết là 30phút
về nhà nấu nướng giọn dẹp hết 30 phút (em là người nhanh nhẹn tháo vát )
ở nhà chồng và bà nội không làm việc gì giúp 2 mẹ con ngoài chông con gái em (em đi làm về làm hết từ a đến z)cả cho con ăn cho con bú ,nấu cơm ,quét nhà ,rửa bát .....
mọi việc thường như vậy từ khi em đi làm đến giờ
hôm qua trời nắng e mua thức ăn sẵn về nhưng con con gái em nó lười ăn lắm buổi trưa về cho nó ăn phải mất ít là 30 phút nữa (ngoài em ra không ai cho nó ăn được )
vì thương nó nên em đã bón cho nó bữa trưa ,sáng ,tốii ở nhà chỉ việc cho uống sữa (ngày nó chỉ uống hết hơn 100ml sữa )
phải nói thêm là con gái em chỉ ăn một ngày đựoc 3 bữa cháo và số sữa trên ,nó không bú nữa thì ở nhà cũng chẳng bón ,có hôm còn không được như vấy
vậy là em không ăn cơm trưa (phần vì tức chồng :vợ đã làm như vây chồng ngủ chỉ gọi dậy ăn cơm cho đúgn bữa :chồng không dậy )đến giờ em đi làm để bà với chồng ở nhà tự ăn
sáng nay em đi làm e nhắn tin về cho chồng hỏi ":a có ăn cơm trưa không em còn biêt"
chồng nhắn lại :
"mày không phải về ăn trưa nữa,tao không nấu cơm trưa cho mày đâu ."