1, Chuyện của bạn em : nó vô tình vào facebook đọc lịch sử nhắn tin phát hiện ra bạn trai nó vừa cho người yêu cũ ( đã chia tay 3 năm , lúc yêu khá sâu sắc 2 gia đình đều biết , chị này hiện tại đã lấy chồng và sắp có con ) vay tiền , lần đầu là năm ngoái trước khi chị ấy lấy chồng vẫn chưa trả , và vừa cho cho vay thêm hơn 300 triệu nữa ,tổng số tiền đọc theo tin nhắn là 500 triệu và hình như không hề có giấy cho vay gì cả ,đều qua chuyển khoản, chị ấy trình bầy khó khăn vì bị kinh doanh và bạn bè lợi dụng . Xem theo lịch sử nói chuyện thì lần đầu chị ấy hỏi là cho vay luôn , lần 2 từ chối xong lại đồng ý cho vay thêm . Bạn em biết số tiền đó là tiền cá nhân của anh ấy có quyền sử dụng nhưng lại là cho bạn gái cũ vay, mà mối quan hệ từng khá sâu sắc gia đình bạn bè biết , chị ấy lại rất xinh và được nhiều đàn ông quan tâm , mà cái chính là bạn em lo là tình cảm anh này vẫn còn thì mới cho vay số tiền lớn thế .Bạn trai của bạn em theo em nhận thấy là mẫu đàn ông giỏi ,tốt tính, tự lập , tự xây dựng sự nghiệp tài sản , chưa gọi là giầu nhưng kinh tế đã vững nhưng muộn vợ ( hiện tại 35 tuổi rồi ) . Bạn em sợ hỏi thẳng lại mang tiếng đọc trộm facebook nên nhờ em post lên diễn đàn hỏi ý kiến chung các anh chị là : Liệu có sợ anh này còn tình cảm với người yêu cũ nên mới cho vay số tiền lớn thế không , anh này phải tự lập nên chắc chắn đó không phải khoản tiền nhỏ