Nhờ các chị có chồng tư vấ chuyện bùa ngãi ( chồng bị bỏ bùa theo gái ấy ạ )
Chào các bạn ,các chị có chồng và chưa chồng !
( e viết hơi dài dòng hi vọng các chị đọc hết )
Em là e gái thứ hai của a trai em .Anh em lấy vợ có 1 đứa con trai ( do đẻ non nó bị tật nguyền rất là tội-nhân đây cảnh báo các chị có bầu cố ăn cho con nó khỏe )anh trai e làm lái taxi,chị dâu làm lễ tân khách sạn .Chị dâu e không xinh nhưng mà tính cách thì được ,nấu ăn ngon và lễ phép với bố mẹ chồng .Bố mẹ em cũng quý bà ấy ,mẹ e trồng được rau cỏ gì cuối tuần bà chị dâu về gói gém cho con hết ,từng gói xà phòng mẹ cũng giấu bố đổ bớt cho anh chị ( a chị làm trên thành phố ).Bố e thì rất nghiêm khắc Cách đây hai năm anh trai em có bồ bịch với 1 con bé sinh viên học đại học Hồng Đức ( quê nó ở quan hóa-nhà e quê thanh hóa ạ )Co bé này sinh viên mà rất là láo lếu mất dạy .Hồi biết a trai bồ bịch chị dâu e có gọi điện cho 3 cô em chồng tâm sự .Chị gái và em gái e gọi điện cho nó ,nó ko những ko biết lỗi mà còn chửi cả chị và e gái e .E đợt đó đang đi công tác gọi điện chửi nó ,nó ko nói lại được e nên là nhờ người gọi quấy rối e .
Bẵng đi 1 thời gian e tưởng là xong rồi ,ai ngờ hôm rồi gọi điện cho mẹ em ,mẹ bảo bố e đánh ông anh dai e lên bờ xuống ruộng ( Bố e là bồ đội cực nghiêm khắc và ông mà đánh thì chỉ có bầm dập người -hồi nhỏ 1 tháng e ăn đòn 20ngay/tháng là ít )vì tội bồ bịch . Em có gọi cho chị dâu thì chị dâu e bảo là vẫn con đó ,giờ nó dạy mầm non ,chị dâu nghĩ là anh trai e bị bỏ bùa vì khu con đó là dân tộc ,mấy năm rồi mà cứ như phải dại với nó vậy ,Ở nhà ngủ với chị dâu e là ko đêm cứ trở mình gầm rú ,Cái hôm bố e đánh con của con đó bị ốm nó nhắn tin bảo lên mà bố e ko cho đi cũng lừa bỏ đi bằng được .Mà có gần đâu cho cam ,đi từ thành phố thanh hóa lên quan hóa bằng từ thanh hóa ra hà nội luôn ấy .
Vì chuyện này mà e thấy mệt mỏi ,ông anh đi làm mà ko đưa tiền cho chị dâu cứ có bao nhiêu là dấu đưa con kia ( trong khi vẫn còn nợ hơn 100t tiền mua xe để chạy taxi )thấy tội bà chị dâu và thương cháu ,nghĩ có đứa con trai mà như không có ( cả đời ông ấy chưa bao giờ biếu bố mẹ xu nào hay mua quà cáp tặng bố mẹ ,em gái thì càng lại ko có ,chỉ có 3 đứa e mua cho ông ấy )Bố e mất mặt với họ hàng láng giềng vì người ta bêu rếu đảng viên. con cái bệnh tật ốm đau ông ấy ko nghĩ ,vợ ko thương ,bố mẹ ko quan tâm .Em có hỏi chị dâu điều tra xem con đó dạy trường mầm non nào ( e mà biết e lên tận trường đánh chết mẹ nó luôn )bà chị dâu sợ nó bỏ bùa hai mẹ con nên cũng chả biết làm thế nào ,bà ấy còn bị ông anh em tẩn cho mấy trận vì tội mách bố e ông ấy bồ bịch .Mà chị dâu e bảo đi giải mất tầm 10t ,con mỗi tháng đi học 4t với tiền trọ bà ấy cũng lo oằn người ra nên trả có tâm trí nào mà giải bùa với ngãi ( bố e ko tin chuyện này và cực nghiêm khắc trong mấy chuyện này nên ko dám nói với bố )
Theo các chị giờ e phải làm sao với ông anh trai em .Ông ấy cứ như ko phải là con bố mẹ em ấy ,vì ông ấy khác hoàn toàn so với 3 đứa con gái ,bọn e nghị lực bao nhiêu thì ông ấy lại ỉ lại bấy nhiêu. Em cũng sắp lấy chồng nên ko thể giúp chị dâu chuyện này lâu ,e là e chỉ muốn tẩn cho nó một trận cho nó hết cái loại đĩ thỏa ,phá hoại gia đình nhà người khác .
Nhân đây các chị cho e xin địa chỉ các bà thầy bói cao tay nào trừ tà với nhá ,ở thanh hóa là tốt nhất vì đi lại cũng bất tiện