Chào các Anh, chị trong diễn đàn! chuyện của em là như thế này mong mọi người tư vấn giúp em ah! Vợ chồng em kết hôn được 3 năm có một bé gái xinh xắn và em đang mang bầu bé thứ 2, chồng em là con trai út được bố mẹ cưng chiều nhưng anh cũng rất đàn ông, nghĩa là có chuyện gì anh cũng quyết định theo ý kiến đúng nhất không nghe lời vợ hay bố mẹ,những chuyện nhỏ thì vợ nói sao thì nghe vậy, yêu thương vợ con NHƯNG có một chuyện làm em lo lắng là khoảng một tháng nay hai vợ chồng em ngủ riêng phòng do trời nóng và ngủ 3 thì giường hơi chật nên con bé hay bị muỗi đốt VÀ quan hệ vợ chồng cũng cắt luôn, em có hỏi thì chồng toàn đưa ra các lý do khác nhau....
trước đây bình thường thì quan hệ vợ chồng vẫn bình thường một lần/tuần em chỉ sợ anh có chuyện gì giấu em, em có hỏi thì không nói (hai vợ chồng em làm cùng cơ quan nên giờ giấc sinh hoạt em nắm rất rõ). Mọi người cho em hỏi có khi nào đàn ông người ta khi gặp khó khăn trong công việc hoặc cảm thấy tự ti thì bị như vậy không ah? vì em vẫn chăm sóc chồng con và hỏi han tâm sự về công việc của anh ấy, em thấy khó hiểu mọi người giúp em với????