Tình hình là cơ quan chồng em năm nay có chỉ tiêu đi thi cao học ở Hà Nội (em đang ở Tp.HCM), tháng 7 này là đi ôn 2 tháng trước khi thi, nếu đậu thì ra ngoài đó học và làm đề tài khảng 20 tháng, tổng cộng từ lúc thi đến khi lấy bằng khoảng 2 năm. Học phí được miễn phi, mọi chi phí khác tự túc. Vấn đề nằm chỗ chồng em khá đào hoa, ngày trước đã từng học 6 năm ngoài HN, cũng trải qua mấy mối tình ở đó, có cô đã ly dị và vẫn thường xuyên liên lạc (chồng nói là bạn bè hỏi thăm nhau...em ko ý kiến gì), đến bây giờ anh ấy thỉnh thoảng vẫn say nắng cô này, cô kia...em thật sự rất mệt mỏi, 1 nửa muốn chồng đi học để phát triển sự nghiệp, 1 nửa lại lo anh ấy lại tòm tem khi xa vợ (chồng em em hiểu, anh ấy ko chung thủy được bao lâu)...điều kiện kinh tế cũng có giới hạn, 2 năm học ngoài HN tính sơ sơ cũng khoảng 100tr, mà vợ chồng còn đang trả nợ ngân hàng, con em mới hơn 2 tuổi...ko cho chồng đi sợ chồng trách mình ích kỷ, để chồng đi có khi lại tan nát gia đình...trong này muốn học cao học thì phải tự túc học phí, học ngoài giờ chứ ko học tập trung như ra HN, nhưng chi phí chỉ khoảng 70tr, các bác trai có gia đình, các mẹ cho em lời khuyên với. Thời buổi bây giờ loạn quá, em chẳng còn dám tin ai