Chuyện là thế này: Mình có một cô bạn, đã đính hôn và đang xúc tiến chuyện giấy tờ đăng ký kết hôn, chồng chưa cưới của bạn mình là người nước ngoài. Tất nhiên là cặp này vài tháng nay đã có QHTD nhưng chưa sống chung với nhau. Tối hôm qua cô ấy đến nhà mình, mắt sưng mọng, hỏi ra thì mới biết là đang nghi chồng chưa cưới ngoại tình. Hôm qua cô nàng đến nhà chồng chưa cưới chơi và phát hiện ra trong tủ bàn ngủ có một tuýp gel K-Y đang dùng dở. Trong suốt mấy tháng họ có QHTD thì chưa lần nào phải cần dùng đến gel này cả. Cô ấy nhớ là mấy lần trước đến thì không thấy có, giờ thấy thì chứng tỏ tuýp gel này gần đây mới được dùng đến. Thế là cô ấy mặt sưng lên, đùng đùng đi về, anh chàng chồng chưa cưới ngẩn mặt ra không hiểu có chuyện gì. Về đến nhà cô ấy nhắn tin cho anh ta là tạm ngưng mọi liên lạc cho đến khi cô ấy cảm thấy sẵn sàng. Anh chàng kia nhắn lại là OK, sẽ không hỏi tại sao mặc dù rất bối rối và ngạc nhiên về thái độ của cô. Khi đưa cô xuống lấy xe thì anh này cứ hỏi đi hỏi lại có chuyện gì mà mới 5' trước cô ấy còn vui vẻ mà giờ thì như bị ma ám, rằng có phải có gì tại anh ta không nhưng cô ấy một mực lắc đầu mà đùng đùng phóng xe ra về. Cô ấy tâm sự với mình là nghi anh này ngoại tình, có thể không phải là quan hệ nghiêm túc nhưng dạng ăn bánh trả tiền thì có khả năng vì anh này sống một mình, không phải lúc nào muốn "sờ" vào cô ấy cũng được. Với cô bạn mình thì dù là quan hệ kia nghiêm tú chay dạng ăn bánh trả tiền thì cũng đều đáng tội chết như nhau vì cô này khá nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Hỏi chồng thì ngại vì văn hoá của ta không được cởi mở lắm trong chuyện này, hơn nữa lại sợ anh ta nghĩ tò mò thóc mách thì mệt, anh ta cảnh giác rút lui vào hoạt động bí mật, thu dọn mọi chứng cứ trước khi cô ta đến chơi thì cũng như không. Anh chàng này mình có tiếp xúc vài lần, cảm giác của mình là anh này khác đàng hoàng. Mình cũng không biết nên khuyên bạn thế nào, vì chính bản thân mình cũng nghi anh ta có quan hệ ngoài luồng, nhưng nói ra điều này với bạn thì chằng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. mình nói chuyện này với chồng, ông ấy bảo nhiều khi dùng để tự xử một mình cho dễ thì sao, các bà cứ thích tò mò xong lại đau khổ! Nhờ các bác ngoài cuộc, sáng suốt, có kinh nghiệm, đặc biệt là các trai hay các bác gái có bạn trai/chồng là người nước ngoài cho lời khuyên xem trong trường hợp này phải làm sao, có những lý do gì để giải thích cho tuýp gel dùng dở kia, có cái gì thuộc về khác biệt văn hoá mà ta chưa biết????