Chồng em buôn bán lẻ, thỉnh thoảng 1 năm đi tiếp khách mối vài baần.Còn lại là đi ăn nhậu với bạn bè.Nhưng khác với mọi người, tăng 2ủa chồng em luôn là đi matxa ( đều do anh ấy rủ đi chứ bạn bè anh ấy lại rủ đi karaoke hoặc vũ trường).Em thì tư tưởng cũng thoáng.Nghĩ để anh ấy đi cho khoẻ người.Với lại em tin anh ấy ( lần nào đi về chồng em cũng đòi vợ chiều, vì khi anh ấy uống rượu say lại thích chuyện đó, mà kinh nghiệm 2 năm qua em thấy chồng em 2 ngày chỉ 1 lần chứ không thể hơn được).Em mấy lần dạm hỏi chồng em có xyz gì không thì anh ấy thề nếu có bất cứ vấn đề gì thì anh thề con mình không sống được ( anh ấy rất yêu con).Nhưng càng ngày chồng em càng đi nhiều.Chỉ cần uống rượu bia say say một tí là đi.Em gọi điện thì bảo anh đang đi matxa,mấy lần em lại chỗ anh ấy hay đến thì có xe ở đó thật.Chồng em bảo ở tp này cũng có nơi matxa đến z nhưng những nơi anh ấy đến thì không có.


Em thuộc thành phần rất dễ tính.Nhưng vợ của mấy ông anh em chồng emặc vợ bạn bè chồng em lại suốt ngày nói ra nói vào ý là matxa thì thểào cũng có khoản đó,rồi không có trước thì cũng có sau.Em cũng nghĩđến cảnh chồng mình mặc mỗi quần đùi ở trong 1 phòng với người con gái khác cũng hơi khó chịu.Hôm nay em nói chồng em anh không được đi matxa nữa.Vừa mất thời gian, mất tiền bạc, mất cả tư cách con người.Dù sao xã hội này vẫn chưa công nhận matxa là lành mạnh nên anh hạn chế vào đó không lỡ ai quen em nhìn thấy anh suốt ngày lui vào đó họ sẽ nghĩ gì, trừ phi tiếp khách mà khách muốn đi thì mới đi.Chồng em bảo mỗi lần vào chỉ mất 80k tiền vé, gặp em nào đấm giỏi thì bo 100k.Anh đi vào ban đêm nên cũng không ảnh hưởng đến công việc.Chồng em đề nghị một tháng cho anh ấy đi 2 lần.


Em có nên đồng ý không ạ?