nhờ các ACE tư vấn giùm phải làm sao khi vợ không biết chi tiêu
Ngày trước lúc mới yêu nhau, cuộc sống nó đâu có thế này, giờ lấy nhau được 3 năm có 1 thằng nhỏ 1 tuổi rồi mà vợ em nó vẫn không hề thay đổi, vẫn như cái thời xưa.
Em xin phép gọi vợ là nó, vì em thấy chán lắm rồi !
Nó = T em, cùng năm 87, đến giờ, lúc nào, ngày nào cũng kêu hết tiền :-<
vậy mà, nay mua giầy, mai mua áo. có con cái rồi mà cứ ở đâu rủ đi chơi là đi ngay không cần nghĩ con cái ở nhà như nào, ai chăm. 2 VC em sống cùng ông bà nội, 2 ông bà nội là công nhân viên chức đã nghĩ hưu, vì thế nó ỷ hết vào bố mẹ chồng, bố mẹ em thì hiền lành dễ tính, lúc nào cũng bênh nó.
đã nhiều lần em quát mắng, rồi cả chửi ( chưa bao giờ đánh vì em không phải người vũ phu, cái gì bực quá em quát và nặng lắm là chửi thôi ) nhưng mà vẫn đâu vào đó, giường chiếu ngủ dậy không bao giờ dọn dẹp, quần áo của chồng vứt đấy cả tuần, đến tuần sau lôi ra vẫn y nguyên, k giặt giũ gì, còn có vài lần em còn phải tự giặt quần áo rồi giặt cả đồ cho nó :(
sáng 6h nó dậy đi làm, cách nhà 24km, nên đi từ đó đến 7h tối về đến nhà, ăn cơm rửa bát xong là cho con ăn uống rồi đi ngủ. thứ 7 thì ngủ đến 9-10h trưa dậy rồi hóng hớt nhà hàng xóm phải nhắc thì nó mới đi dọn dẹp nhà cửa rồi giặt quần ao, vì quần áo vứt đó ai giặt cho, nhưng nếu không nhắc là lúc nào hết quần áo mới đi giặt :-