Mình hay vào các trang Tâm sự để đọc các tâm sự của các mẹ về chồng con, gia đình. Mình cũng có nhiều lúc "chán chồng", cũng có nhiều điều than vãn về "mẹ chồng", cũng chưa hài lòng về cuộc sống hiện tại ...
Nhưng, hôm nay muốn nhìn nhận lại bản thân mình chút ít ...
Hôm qua đến công ty chồng có chút việc, gặp mấy chị em đồng nghiệp của chồng, nói chuyện qua lại, tự nhiên thấy còn nhiều điều cần phải suy nghĩ về bản thân mình ....
- Các chị ấy đều duyên dáng, ăn nói ngọt ngào, trong công việc chồng tiếp xúc với những người ngọt ngào, duyên dáng như thế có khi nào so sánh với vợ không?
- Bản thân vợ lúc đi làm cũng là một phụ nữ duyên dáng, ngọt ngào, nhưng khi về nhà có được như vậy không?
- Đi làm về, cơm nước, chồng chồng con con, loay hoay mãi nên rất hay nóng tính, đôi lúc lại cằn nhằn chồng, nhiều lúc nhăn chồng nạt con cũng thấy mình sao dạo này hung dữ quá, cái duyên dáng ngọt ngào mình đem ban phát hết ngoài đường, chỉ còn lại cái bực bội, nóng tính đem về nhà cho chồng con ....
- Ngày xưa mình nổi tiếng là cô gái "ngọt ngào và duyên dáng", bây giờ với đồng nghiệp, bạn bè, mình luôn luôn là một phụ nữ duyên dáng, ngọt ngào, nhưng còn với chồng????? Sao vợ lại cứ phải cằn nhằn chồng về việc nọ việc kia????? Cái "duyên dáng, ngọt ngào" từng làm chồng chết mê chết mệt mình đã bỏ đi đâu mất rồi nhỉ????
Ôi, cuộc sống cơm áo gạo tiền là mình thay đổi đến thế sao???????