Mình đang mang bầu 29w. Chả là cuối tuần chồng về quê có việc, về từ chiều thứ 6 đến chiều chủ nhật lên. Mình biết chồng mệt nên đã cơm nước sẵn sàng, là sẵn quần áo cho chồng để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Hai vợ chồng vui vẻ ăn uống xong thì ông ý qua nhà hàng xóm xem bóng đá. Mình cũng hơi giận vì 2 ngày 2vc mới gặp nhau mà chồng vừa lên một lúc đã bỏ vợ đi chơi nhưng mình nghĩ thôi mỗi người có một sở thích cứ để cho chồng được tự do. Hết trận bóng đá ông ý về xem ti vi một lúc thì 2 vc đi ngủ. Mình thì muốn xem nốt chương trình mới ngủ nhưng chồng thì k muốn (có thể do mệt), lúc đó hơn 10h tối. Chồng mình bảo vợ tắt ti vi đi ngủ, mình đang nằm xuống thì chồng bảo vợ nằm tránh xa ra nhé (với vẻ mặt hơi bực bội), rồi tắt ti vi đi. Mình nghĩ chồng mệt (về đi đám ma) có thể k muốn nằm cạnh vợ vì sợ hơi lạnh của đám ma, nhưng dù sao cũng phải nói nhẹ nhàng hoặc nói lý do nào đó, đằng này lại nói vậy. Mình tôn trọng sở thích của chồng nhưng chồng lại k tôn trọng sở thích của mình (tắt ti vi khi mình vẫn muốn xem). Nghĩ 2 ngày ở nhà một mình đợi chồng lên chơi cho vui nào ngờ như vậy mình nghĩ tủi thân quá, mình nằm ra một góc rồi k kiềm chế nổi nước mắt mình khóc thút thít (nhỏ thôi), chồng mình chằng thèm dỗ dành, thở dài mấy cái rùi vác chăn gối lên tầng 2 ngủ một mình mặc vợ. Mình tủi thân quá khóc mãi, chằn trọc cả đêm chẳng ngủ được mấy. Sáng ra mình cũng tỉnh sớm nhưng cứ nằm xem chồng nói thế nào. Chồng dậy rùi xuống phòng bảo vợ có dậy đi làm k? Mình chẳng nói gì, chồng chuẩn bị quần áo xong thì phán 1 câu: vợ đi taxi nhé (mọi khi là chồng đưa tới cơ quan, nhưng hôm nay cũng hơi muộn). Thế là chồng đi trước, hic.
Đã nhiều lần vợ chồng mình giận nhau kiểu vậy rùi, mỗi người ngủ một giường có lần mình tự ý lên tầng 2 ngủ nhưng k ngủ đc một lúc lại phải xuống ngủ cùng (ngủ trên tầng 2 mình hay bị năm mơ và bóng đè). Nhưng chồng thì khác đã lên tầng 2 ngủ là k xuống nữa. Mỗi lần như vậy, sáng ra do 2 vc đi cùng một xe nên mình lại cho qua (một phần là qua một đêm thì mình cũng nguôi dận rùi - mình cũng ít giận dai lắm). Nhưng chồng k bao giờ biết xin lỗi vợ cả, vợ cho qua là qua luôn bình thường như k, rồi lần sau lại như vậy.
Mình rất mệt, cứ nhịn chồng mãi như vậy có nên k? Lần này mình định chiều về sẽ k thèm gọi chồng qua đón nữa tự đi taxi về, k nấu cơm đi ăn ngoài để mấy ngày như vậy xem thế nào. Nhưng mình lại nghĩ thương con vì ăn ngoài thì k đảm bảo, mà vợ chồng chiến tranh lạnh như vậy sợ ảnh hưởng tới bé (mình hay suy nghĩ lắm, mỗi lần vậy lại đau đầu kinh lắm hu). Mà chồng mình thì gan lì lắm, có lần mình giận nhưng vẫn nấu cơm nhưng ăn cơm k nói gì mặt phị ra thé là chồng bỏ đũa k ăn luôn. Nghĩ thương chồng nhịn đói hôm sau mình lại phải làm lành. Hic. Mình phải làm sao đây???