Hôm trước vừa gom góp lương chồng + lương vợ để trả nợ, bớt lại đúng 3.5M để nhỡ có việc gì tiêu đến tiền. Hôm sau bên cửa hang vật liệu đến lấy tiền gạch lát. Ngại không muốn để họ về không nên trả 1 nửa là 2.7M. Còn đúng 800K trong tủ. Nhưng chưa cất được ấm chỗ, hôm sau bên điện lực lại đến thu tiền. Vét sạch cả ví chồng, ví vợ mới đủ tiền trả tiền điện. Trả tiền xong 2 vợ chồng nhìn nhau. Chồng bảo: Ví anh còn mỗi 20K. Mai đi làm chẳng có đồng nào dắt người ah? Vợ: Em cũng còn có mấy chục lẻ, không biết có đủ tiền ăn trưa với mua thức ăn ngày mai không? 2 vợ chồng nhìn nhau, chưa bao giờ trong nhà sạch bách như bây giờ! Vợ: Để em đi hỏi mấy phòng SV xem đứa nào có tiền rồi thì bảo chúng nó nộp tiền nhà tháng này vậy. Chồng: Uh, tháng này lại phải đi “hái non” nhỉ! Hai vợ chồng phá lên cười:Laughing::Laughing:. Sau khi đi 1 vòng mấy phòng cho SV thuê, vợ thu được tiền nhà của 2 phòng thế là lại có ngay hơn 1M. Trả cho chồng 700k. Ngày mai lại có tiền tiêu rồi. Hi hi, nghĩ lại thấy vui vui…:p