Các chị ơi, e là người mới tham gia vào diễn đàn. E mới lập gia đình được 5 tháng nên có nhiều điều cần lời khuyên từ mọi người, các chị cho e lời khuyên với. E và chồng e yêu nhau được gần 1 năm thì cưới. nhưng ngay từ lúc yêu nhau e để ý trong danh bạ đt của a ý có lưu rất nhiều số với tên rất thân mật kiểu như pé yêu, mắt ướt... Lúc đó mới yêu nên e chưa dám hỏi, nhưng 1 thời gian sau e hỏi thì a ấy đã xóa mất cái số pé yêu gì đó đi rồi, và còn chối ko hề lưu số ấy nữa mới bực chứ. vì ko có bằng chứng nên e cho qua nhưng trong lòng vẫn ấm ức lắm. rồi thỉnh thoảng lại có e này, e kia nt cho a ấy. vì e hay ghen lắm, nên có lần a ấy đọc xong tn xóa đi luôn, nhưng vẫn bị e phát hiện. Từ đó e mất niềm tin ở a ấy. Đỉnh điểm là mấy lần e hỏi kiểu: Mắt ướt này là ai hả a?... thì a nói đó là e họ a... Nhưng sau đó e điều tra và biết a nói dối. Người đó ko phải họ hàng gì của a cả. Sự việc đó lặp lại mấy lần rồi. Hôm qua e lại phát hiện chuyện tương tự như vậy, và e nói với a, a còn cáu và nói chán kiểu điều tra của e lắm rồi và cúp máy ko nói chuyện nữa, e gọi lại a cũng ko nghe máy. E thật sự thất vọng , chán nản và hụt hẫng.Thất vọng vì a ko như những gì e đã nghĩ :thảng thắn và chính trực, chán nản vì a đã ko biết lỗi lại còn cãi cùn kiểu bất cần. Hiện tại vc e đang ở xa nhau, vì công việc nên chồng 1 nơi, vợ 1 nẻo, mọi cãi cọ chỉ qua điện thoại,từ hôm qua e và a ko nói chuyện với nhau. Bây giờ e chẳng biết sẽ làm gì nữa, e giận a lắm, và e còn nghĩ a có nhiều điều giấu em, a vẫn còn gì đó với những ng kia( e ko hề biết chuyện qk của a).e mất niềm tin vào chồng rồi, nên lúc nào e cũng nghi ngờ, nhưng khổ nỗi lần nào e nghi ngờ cũng ra vấn đề. hic, các chị cho e lời khuyên với, e nên làm sao đây ạ?