Đó là từ mà Vợ đang nhận thấy trong gia đình nhỏ này.Nếu không có con thì chắc còn phải thêm từ "vô vị".VC mới lấy nhau được 1 năm nhưng đã nhạt như "canh chưa thêm hạt nêm" thế này thì không biết mấy chục năm sau này sẽ thế nào.Sáng 6h Chồng dậy trước,mở máy tính.VS cá nhân, dọn hàng xong ngồi đọc tin tức và vào clubxiangqi để đánh cờ online.Vợ 7h dậy,làm xong mọi việc nhà rồi trông hàng cho Chồng đi ăn sáng (hoặc Vợ đi ăn trước).8h Vợ đi chợ.Chồng ngôì đánh cờ tiếp.9h đi chợ về chuẩn bị cơm nước, chơi với con,Chồng thì phơi đồ, đến giờ thì nấu cơm (bằng nồi cơm điện).11h30 ăn cơm.Chồng có lúc ngừng đánh cờ rồi ăn,cũng thỉnh thoảng vừa đánh vừa ăn.12h - 16h vợ hoặc chồng đi ngủ trưa thay phiên nhau,mỗi người 2 tiếng.Vợ xem hàng thì vào WTT tán dóc.Chồng xem hàng thì lại cờ.Chiều Vợ lại chuẩn bị cơm nước.6h đóng hàng xem phim đến 10h.Đi ngủ.Không hẳn hai vc không nói chuyện với nhau vì trong ngày thỉnh thoảng cũng nói về việc buôn bán, sổ sách,mấy chuyện linh tinh.Tối thì dăm câu bình luận phim.Đi ngủ một là con nằm giữa, hai là vc nằm cạnh nhau nhưng cũng không hề có một vòng tay ôm ấm áp.Và ngày mai lại tiếp tục....Ngày nào cũng như ngày nào,chỉ khác một chút là 3 ngày chồng làm thêm một việc là lau chùi nhà.Việc này đang diễn ra trong thời gian ngắn đây thôi.Trước đây luôn chồng chồng vợ vợ,nói với nhau những từ âu yếm, tình cảm.Tối về xem xong phim cũng có tăng hai vợ làm cho chồng (vì vợ còn cữ) rồi thỉnh thoảng tâm sự có khi đến 2h sáng.Vậy mà sao giờ nhạt nhẽo đến vậy.Vợ cố chiều chồng hơn, quan tâm chồng hơn nhưng chồng vẫn không thay đổi.Chồng có người khác?Không phải!Vì chồng hầu như 24/24h ở nhà,đi đâu cũng chỉ là đi ăn sáng, mua hàng chưa đầy 30p.Chat với ai?Cũng không phải?Vì lần nào vợ cũng thấy chồng đánh cờ (kể cả nhìn lén).Nhưng vợ cảm nhận một điều gì đó đang thay đổi trong chồng.Có thể là ngoại tình tư tưởng.Chỉ là có thể thôi...Nhưng chẳng điều gì lý giải được ngoài điều đó.