Hôm nay chồng lại giận vợ nỡa rùi. sao mà chán vậy?
Sáng ra gọi chồng về đưa con đi khám, khám xong cũng là 8h30 rùi, thấy chồng lên giường nằm ngủ thì hỏi chồng trưa này trực hay sao mà lại ở nhà? chồng "uh". vợ lật đật đi gửi con rùi đi làm. Vợ đang họp ở Cty thì chồng nt hỏi trưa nay về ăn cơm ko? Vợ bảo có về và còn hỏi chồng là chồng đi trực chưa? Cty hôm nay họp toàn Cty nên họp lâu hơn thường ngày, đến gần 12h mới họp xong. Cả Cty cùng đi ăn cơm, vợ nghĩ là chồng đi trực rùi nên về nhà ăn cơm 1 mình chán quá, nên ở lại cty ăn cơm xong về. chồng lại hắn tin hỏi vợ về chưa? vợ bảo là vợ ăn cơm xong là về liền. chồng trả lời thế mà ko nói để chồng chờ. vợ có biết chồng ở nhà đâu? cứ nghĩ chồng đi trực rùi cơ chứ. về đến nhà chồng giận vợ.
chồng giận thế chồng có nghĩ đến vợ khi vợ ở nhà cũng chờ chồng về ăn cpm mà chồng ko về ko? mà đây mới chỉ là lần đầu. còn vợ bao nhiêu lần rùi cũng ko nhớ nữa?
lại thấy chán cho vợ chồng mình. chẳng muốn nói chuyện với chồng nữa?