Mình up lại vì bài cũ bị lỗi font.



Cả nhà ơi, chia sẻ "nhật ký mỗi ngày" của vợ chồng mình đi. Mình vẫn còn yêu chồng nhưng cuộc sống chung thế này thì khiến mình nhiều lúc thấy nản, chẳng biết tình yêu còn ở lại đến bao giờ:



Sáng: Chồng dậy trước cho con lớn đi học trước, vợ dậy sau chợ búa chuẩn bị đồ ăn cho con nhỏ rồi đi làm


Cả ngày: Hiếm khi liên lạc nếu không có việc gì


Chiều: Chồng về đưa con đi chơi, vợ nấu cơm


Tối: Chồng kèm con lớn học, vợ chăm con nhỏ và dọn dẹp


Đêm: Vài phút về con cái trước khi đi ngủ, chồng cũng không hỏi han việc của vợ, đôi khi vợ hỏi chồng. Sau đó như hai người lạ ngủ chung phòng (thỉnh thoảng cũng "abc" nhưng vợ làm tròn bổn phận nên cũng không có cảm xúc là mấy.



Vợ đã từng nói chuyện với chồng, thay đổi một thời gian rồi đâu lại vào đấy. Chồng mình bảo vẫn yêu vợ thương con mà thế này thì chán quá. Nhật ký nhà mình vậy đấy, chẳng biết tình yêu còn ở lại đến bao giờ? Nhà bạn thì sao?