Cả nhà ơi, chia sẻ "nhật ký mỗi ngày" của vợ chồng mình đi. Mình vẫn còn yêu chồng nhưng cuộc sống chung thế này thì khiến mình nhiều lúc thấy nản, chẳng biết tình yêu còn ở lại đến bao giờ:



- Sáng: Không nhìn thấy nhau, việc ai nấy làm đường ai nấy đi.


- Cả ngày: Không một liên lạc dù chỉ ngắn ngủi


- Tối: Chồng kèm con lớn học, vợ chăm con nhỏ, công việc của vợ, chồng không quan tâm, đôi khi vợ hỏi chuyện chồng, chấm hết.


- Đêm: Hai người lạ ngủ chung phòng.
Thỉnh thoảng "qua lại"
nhưng vợ không có nhu cầu, tự mình cảm nhận do lòng nguội lạnh hay chán không biết nữa).



M
ọi người thì sao? Mình đã từng nói chuyện với chồng, thay đổi 1 chút rồi đâu lại vào đấy. Vậy là chẳng biết tình yêu còn ở lại đến bao giờ?