Ngày tháng năm 2014: Ngày đầu ở nhà chồng
Mẹ mình chưa bao giờ ăn bất cứ thịt gì khác ngoài: lợn, gà, cá, tôm, cua, nghe thật khó tin nhưng mà đúng thế. Năn nỉ bằng zời cũng đừng mong mẹ mình động đũa vào thịt bò, còn thịt chó á, kí ức xa xưa mẹ mình bị lừa ăn thịt chó 1 lần, 1 tuần sau biết sự thật mẹ mình vẫn nhất quyết nôn ra bằng được :v Thế là mình kể cho mẹ nghe câu chuyện này trong bữa cơm:
- Con kể mẹ nghe chuyện này nhé, bố con kể cho con từ lâu lắm rồi.
- Chuyện gì thế? Cả nhà có vẻ rất tò mò.
- Ngày xưa bố con có 1 chú bạn, chú ấy theo Đạo nên ko bao giờ ăn thịt chó cả. Nhưng một lần bị bạn bè lừa cho ăn thịt chó, ko biết nên ăn rất nhiều. Hôm sau mọi người nói sự thật cho nghe, chú ấy đã khóc rất nhiều. Mẹ biết tại sao chú ấy khóc không ạ?
- Tại sao? Vì đã lỡ ăn thịt chó à?
- Chú ấy vừa khóc vừa bảo: Nếu biết thịt chó ngon thế này thì em đã ko kiêng đến tận bây giờ. Thế nên giờ mẹ thử ăn thịt bò đi ạ.
Phải nói là bố với chồng cứ cười sặc sụa, còn mẹ chợt hiểu ra:
- Á, con bé này láo quá, mày bảo mẹ ko ăn thì sẽ khóc giống người ta à?
Kì thực mình cũng ko nghĩ là câu chuyện của mình lại làm mọi người cười nhiều thế, và từ dạo ý mẹ mình cũng bắt đầu động đũa vào món thịt bò dù chỉ là ăn rau cải xào cùng thôi, nhưng mình nghĩ cũng là 1 kì tích rồi. Còn mỗi lần ăn gì lạ bố lại bảo mẹ: Thôi mẹ mày ăn đi không sau lại ngồi khóc. Bữa cơm đầu mình ăn ở nhà chồng như thế đấy, và tất nhiên đến giờ mình cảm thấy rất thoải mái khi ăn cơm và chưa bao giờ bị 2 từ: giữ ý nó làm khổ cả.
Ngày tháng năm 2014
Lại chuyện nho nhỏ khác nữa cũng ở bữa cơm nhé. Mình thích ăn cà pháo muối lắm, hôm về thấy mẹ có 1 lọ, đang hào hứng bưng bát cà để chuẩn bị ăn cơm, bố hỏi:
- Này Loan, bố Bình đã bao giờ kể chuyện ăn cà pháo chưa?
- Phải chuyện cô con dâu cắn cà pháo không ạ? Bố con kể rồi ạ, hí hí.
- Đúng rồi đấy, thế nên ăn cẩn thận nhé.
Mình buồn cười quá, bố ít nói vậy thôi nhưng kì thực rất hóm hỉnh và tâm lý. Còn mẹ nghe ko hiểu 2 bố con đang nói chuyện gì nên cứ gặng hỏi bố mãi, hehe.
Ngày tháng năm 2014
Mình đang nấu cơm, thấy chồng cứ cắm mặt vào cái điện thoại cười rúc rích 1 mình nghe vẻ đen tối, mình hỏi còn nhất quyết ko cho.
- Chồng đang làm gì thế?
- Bí mật.
- Chồng nhắn tin với gái à?
Mẹ nghe thấy thế liền bảo:
- Giờ có vợ có chồng hết rồi, bỏ ngay mấy cái mối quan hệ ấy đi. Thằng Huy nó mà vớ vẩn mày cứ về bảo mẹ, mẹ tống cổ nó ra khỏi nhà. Riêng chuyện này tao đứng về phía Loan.
- Em làm gì mà khiến a bị ra rìa như vậy? Từ con Ngọc, con Tâm, giờ đến cả mẹ nữa. Chồng rất hậm hực.
- Em chẳng làm gì cả, phụ nữ thì phải bảo vệ nhau chứ. Anh đưa đt đây e xem nào?
- Ko đưa.
- Mẹ ơi, mẹ nấu cơm nốt cho con để con xem anh ý làm gì với cái điện thoại nhé.
Thế là 2 vơ chồng săn nhau chạy khắp nhà, ra sân rồi ra tận ngõ, chồng cứ nhơn nhơ ko chịu đưa. Lúc cả 2 thất thểu đi vào thì thấy mẹ đứng ở thềm rất hớn hở:
- Tao ra xem chúng m đứa nào thắng.
Hự, mẹ thật là... :v
