Chuẩn bị xây nhà mới nên 2vc phải dọn về nhà chồng heo ở tạm. Dọn nhà mới mệt làm sao, 2vc ngày nào cũng mệt mỏi, lúi húi dọn dẹp. Vợ heo sức yếu hơn nên chỉ dọn dẹp bếp, áo quần và mất đồ lặt vặt còn chồng heo làm những việc nặng, thương chồng heo wa. Cái nệm mấy chục kg mà chồng heo tự khiêng từ trên lầu xuống. Rùi cái tủ để đồ nữa. Thuê xe chở mà chồng heo cũng phải chạy đi chạy lại giữa trời nắng để đưa mấy đồ lặt vặt về. Zy mà chồng heo chả bao jo cằn nhằn tý nào, lại còn trêu vợ heo là: "đừng thấy mặt tiền đẹp mà kết cấu nó tốt", ý là tưởng vợ sức khỏe tốt mới lấy còn k chồng bỏ người chạy lấy của từ lâu. :Laughing:Mà vợ heo có yếu đâu, chỉ là k dai sức thôi. :Smiling: Vợ bảo là cho vợ nghỉ tý chút vợ làm tiếp chứ vợ làm liên tục vợ k làm nổi mà còn đánh mông vợ nữa. Huhu


Cái mông iu quí của vợ mấy chục năm nay vợ nâng như nâng trứng, hứng như hứng phờ lao ơ thế mà khi lấy chồng heo về nó toàn bị đánh ở đó. Nhiều khi bị đánh nhiều wa, vợ heo chổng.... mông lên (yêu cầu chồng heo có đánh thì phải đánh cho đều vì nếu nó phát triển không đồng đều thì tội nghiệp vợ lắm) rồi chạy mất :Smiling: