Vậy là em phải viết lại cái top này lần thứ 2. Min ơi là min, sao lại không phục hồi được data, để em khổ thế này? :Crying::Crying::Crying:


Hự hự, thôi lấy lại cảm xúc, và lại viết lại từ đầu... E hèm, ai đọc thấy quen thì cũng kệ coi như đọc từ đầu nhé. :Donttella::Donttella::Donttella:Em phải viết từ đầu cho nó quy củ.


Không biết có ai chuẩn bị cưới sớm như em không nhỉ? Dự định là cuối sang năm mới cưới, cũng chưa biết là ngày nào (vì đã xem ngày đâu) nhưng em đã muốn chuẩn bị mọi thứ từ bây giờ. Yêu cũng lâu rồi, phải cưới đi thôi. Hơn nữa, với một người bận bịu như anh xã tương lai của mình thì, chuẩn bị 1 năm chả có gì là sớm.


1. Ảnh cưới.


Khâu này là mệt mỏi nhất đây. Càng xem thì càng chóng mặt, ở chỗ nào cũng có khen và chê. Cố gắng đọc một cách tỉnh táo nhất để tìm ra chỗ nào nhiều khen và ít chê hơn, xem ảnh kỹ để thấy đâu hợp với gu của mình hơn. Có những chỗ thích mê mệt rồi mà giá thì lại chat. Huhu. Phải tiết kiệm chứ.


Nghiêm Minh studio, Muacuoi, Moza, PhamLe, chỗ bạn Nga làm trang điểm, Romantic, Jenny C... Quay cuồng cả đầu óc.


2. Nhẫn cưới.


Anh xã cực lực phản đối vàng trắng vì: vàng trắng dễ mất giá lắm em ơi. Câu nói vô tình cho vui nhưng khiến mình tròn xoe mắt: anh ơi, anh định đem nhẫn cưới đi bán à? Đến lượt anh xã cười ầm ầm bảo: anh nói cho vui thôi.


Có lẽ, sau một hồi suy xét thì mình sẽ chọn một đôi nhẫn ở một cửa hàng đơn giản, ít tiếng tăm, miễn sao mẫu mã tinh tế một chút và giá thành vừa phải. Dù sao giá trị tinh thần cũng là chính. Vàng thì ở đâu chẳng pha. Chắc koảng 3 triệu/đôi thôi.


3. Váy cưới.


Anh xã cũng thích may một cái, để vừa chọn được kiểu, lại vừa có cái sau này để cho con. Hự hự, chắc sau này chúng nó mua váy xịn, cần gì cái váy đểu của mình chứ. Nhưng nghĩ có một cái váy cưới của riêng mình vẫn thấy thích lắm. Đang ngâm cứu, chắc tầm 2 tr, hơn 2tr một chút thôi nhỉ.


Ôi lấy chồng, sao mà một mình mình lo toan thê?