Lần đầu tiên mình chụp ảnh con để tham dự một cuộc thi ảnh online. Cái cảm giác vui vui khi ai đó khen con xinh và đáng yêu xen lẫn 1 chút cảm giác hồi hôp chờ kết quả hàng tuần mới thú vị làm sao.


Tự nhiên thành thói quen, cứ cơm tối dọn dẹp xong xuôi là ngồi vào máy, click vào facebook “Hội những người đam mê lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời” để xem hôm nay có bao nhiêu cô chú vote cho con.


Đối với mẹ, mỗi khoảnh khắc nhìn ngắm con cười, con chơi đều là những khoảnh khắc tuyệt vời con biết không, công chúa?


Ba con lúc trước không ủng hộ mẹ con mình tham gia cuộc thi này lắm, thế mà hôm nay mẹ thấy trên facebook của Ba có share hình của con , Ba còn nhờ bạn bè vote hộ nữa, cả chiều nay mẹ cứ cười mãi. Gia đình mình mãi vui vẻ và hạnh phúc như thế này nhé .


Cảm ơn website legria.com.vn, cảm ơn “hội những người đam mê lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời” đã tổ chức cuộc thi “Phim hay của bé” để gia đình mình có được những kỉ niệm thật vui và thật đáng nhớ.