Ngoài cụm từ "Tổng Hợp" ra thì hai cụm từ "Nhân Văn và Tự Nhiên" này có thể xa lạ với nhiều người nhưng nó cũng lại rất đỗi thân thuộc với khá nhiều người, trong đó có tôi. Thử hỏi xem có ai sống quanh quanh Hà Nội đặc biệt mấy đoạn Ngã Tư Sở về Hà Đông lại không biết đến trường ĐH KHXH&NV , ĐH KHTN , hay còn gọi một cái tên ngắn gọn là đại học Tổng Hợp.


Cũng như nhiều thế hệ khác nhau, thế hệ giữa 8x chúng tôi ngày đó như tôi hằng ao ước được thi đỗ vào mái trường này, thời điểm đó thi đại học vẫn còn là một vấn đề nan giải, vì sao vì các trường dân lập chưa thực sự nhiều như vài năm sau đó, chúng tôi không có quá nhiều lựa chọn, với 2 nguyện vọng thi 1 và 2, hoặc đỗ hoặc trượt...


Tôi cũng như rất nhiều thế hệ trước đấy đua nhau đi học thêm học nếm, và cái lò luyện nổi tiếng nhất dành cho khối C,D không đâu khác chính là khu sau của trường Tổng hợp, tôi xin phép được gọi như thế vì chúng tôi vẫn gọi với nhau như thế cho dễ nhận dạng


- ấy ôn Văn ở đâu thế?


-Tổng hợp?


-Lớp cô nào thế?


-Cô Hương...


-À uh, nghe nói cô này dạy trong tổng hợp, hay lắm....


- v.v....


Khu sau của Tổng hợp là khu thiên đường của các lớp luyện ngày đó, thời điểm cao điểm bạn sẽ bị tắc cứng đến cả 30 phút chỉ với 1 đoạn đường có 50m thôi í. Tôi luôn cảm thấy rất hứng thú với không gian khu lò luyện ở đây, có rất nhiều màu sắc, nhiều người đủ kiểu, bạn có thể thấy tấp nập hơn chợ nhiều, có sinh viên, có học sinh, có giảng viên, tất cả cứ nháo nhào một chỗ, có người bán hàng ăn tại chỗ, có hàng rong, có các của hàng in ấn vô cùng sầm uất, hồi đó tôi đã nghĩ rằng tôi thực sự ước rằng mình có một cửa hàng in ấn phô tô bé tí bên cạnh để làm ăn kinh doanh, sẽ phát đạt phải biết chả cần phải cày học hành làm gì cho mệt, hay đơn giản là trông xe đạp cho bọn học sinh như chúng tôi thôi (200 đồng/1 xe) , không biết giá bây giờ là bao nhiêu nhỉ, mà bây giờ các bạn trẻ cũng không đi xe đạp nữa rồi, xe bus hoặc xe đạp điện đúng không?