Chồng tôi làm cho một tập đoàn lớn của nước ngoài. Số lượng công nhân anh quản lý khoảng 3000 người, thậm chí có thời điểm 5000 người. Tính anh rất tốt bụng, lại vui vẻ. Có lẽ vì thế nên cũng có nhiều cô cảm mến. Chúng tôi kết hôn được 10 năm, có với nhau 2 con trai kháu khỉnh. Công việc của anh nhiều áp lực, anh lại không thể chia sẻ cùng tôi với quan điểm là nếu có kể tôi cũng không hiểu hoặc không giúp được gì.
Thỉnh thoảng tôi lại thấy trong máy chồng có những tin nhắn làm tôi lo lắng. Chẳng hạn một cô hỏi rằng "Em thấy anh mệt mỏi nên hỏi thăm thôi, sao không thèm trả lời?". Anh sẽ SMS lại rằng "Tại anh bận quá". Hoặc lại một SMS của một người khác quan tâm là "Nhìn anh mệt mỏi em biết mà ..." bla bla bla.
Trước đây tôi cũng có tra khảo nhiều tin mùi mẫn hơn bây giờ nhiều. Đại ý là anh vào công ty sớm nên mời một cô uống cafe nói chuyện tầm phào. Nhưng cảm giác của tôi không hẳn chỉ dừng lại ờ đó. Tôi tìm hiểu và biết rằng, cô A nói anh nhắn những tin tán tỉnh, nhưng khi "mật báo" của tôi (một người bạn biết tôi & A) hỏi xem bằng chứng, A lại bảo đã xóa hết do A lo người yêu phát hiện. Vì cô A cũng đang có người yêu... Tôi tra khảo anh, anh bảo rằng cô A xạo, vì muốn đổi đi bộ phận khác mà không được nên mới nói vậy để được chuyển đi! Anh bảo rằng nhiều công nhân họ biết anh mà anh không biết họ. Mãi vài ngày sau chiến tranh lạnh tôi với anh mới ngồi nói chuyện lại với nhau. Anh bảo rằng nếu anh muốn thì nhiều lắm. Rồi anh cho tôi biết một tin ngoài mong đợi của tôi. Anh bảo rằng thậm chí có cô B còn nói rằng: "Em tình nguyện làm osin cho anh không công, miễn được vợ anh chấp nhận. Em không cần danh phận cũng không cần gì hết"....Tôi chẳng biết phải tin vào cái gì nữa.
Hiện tại tôi thấy cũng có vài tin nhắn & số điện thoại từ 1 người con gái, thường xuyên gọi vào lúc sáng hoặc chiều tan sở, tôi không tiện hỏi anh vì không có cơ sở. Đối với những lần trước cũng thế. Anh nói là không có gì hết, nếu cứ nghĩ anh xấu vậy thì có ngày anh xấu thật, lúc đó đừng hỏi tại sao. Tôi hoang mang quá. Vẫn biết anh là người chồng tốt, người cha tốt. Vẫn biết anh chưa vượt rào. Nhưng trong tôi có sự ích kỷ của tình yêu nhen nhóm. Tôi không muốn anh ngọt ngào với ai ngoài tôi cả. Những lời đó không thể nào là bình thường (đối với tôi), hoàn toàn không bình thường để 2 người đồng nghiệp bình thường có thể nói với nhau. Tôi nghĩ có lẽ cũng có chút lao xao nên mới có thể đối với nhau như thế được. Các Mem nghĩ như thế có nên lo không???