Các mẹ ơi, mình muốn chia sẻ với các mẹ việc nhà mình, vì mình cũng đã suy nghĩ nhiều rồi, nhưng vẫn không biết làm thể nào giải quyết tốt nhất, mong nhận được lời khuyên của các mẹ.


Việc là thế này, trong nhà mình, chồng mình đi làm nhà nước, một cơ quan hành chính sự nghiệp, nên rất nhàn, và lương thấp (chả đủ nuôi chồng mình không thôi). Tuy nhiên, chồng mình cũng có cố gắng làm thêm ngoài với bạn bè, có lúc được lúc không, vì đợt này cũng hơi khó khăn. Ngoài ra, chồng mình cũng không quá năng động nên cũng không lùng sục thêm các việc khác. Thực ra trước đó chồng mình cũng đã đi làm ngoài, nhưng việc trong ngành xây dựng nên phải đi làm xa, thu nhập khá, nhưng cả tuần cả vợ chồng gặp nhau có mấy tiếng, sau đó, thấy làm xa thế không ổn cho gia đình, thời gian vợ chồng với nhau với con cái rất ít, ngoài ra chồng mình đi làm thế rất mệt cũng rất thương, nên cách đây hơn 2 năm, cả nhà động viên chồng mình đã về nhà, lương ít một tí nhưng cả nhà được bên nhau, rồi cố làm thêm ngoài.


Còn mình thì làm ở một cơ quan nước ngoài, lương khá và là thu nhập chính của cả gia đình. Tuy nhiên việc cũng khá bận nhưng mình luôn cố gắng thu xếp để về nhà trước 6h lo cho gia đình cơm nước chăm con và cố gắng về nhà thì không vướng bận chuyện công việc nữa (có đợt có việc đột xuất thì có thể 1, 2 hôm không được thế).


Vấn đề của mình ở đây là chồng mình ở cơ quan rất nhàn, làm 8 tiếng nhưng thỉnh thoảng lắm có việc gì mới bận, còn đâu mình qua hỏi han thì toàn thấy chơi không biết làm gì. Từ đó, mình thấy gây ra một số vấn đề "nhàn cư vi bất thiện" như sau:


1) Lướt web rất nhiều: cái này cũng chẳng có gì vì bản thân mình việc ở cơ quan bận quá, thỉnh thoảng trốn việc tí (như vào WTT như thế này chẳng hạn :Smiling:)


2) Chơi điện tử: mình thấy chồng mình chơi mấy trò game online gì đó, cũng có một hội gì chơi cùng, rồi chơi trên facebook các game trên đấy hàng đống. Mà chồng mình nghiện chơi điện tử rồi, về nhà cũng mê, chỉ chăm chăm làm hết việc nhà (thuộc trách nhiệm của chồng) thật nhanh để chui vào máy tính - cái này mình nghĩ nên chia sẻ ở topic chơi điện tử khác


3) Chít chát: chồng mình chít chát cũng không phái quá nhiều, vì dành nhiều thời gian cho việc (1) và (2) rồi. Thế nhưng thế cũng đã đủ để gây ra một chuyện động trời làm mình đau đớn khá nhiều trong thời gian vừa qua (bây giờ đã tạm xong): chồng mình chit chat giúp một em 9X về du học, rồi chả biết à ơi nhau thế nào đã coi nhau là người yêu, lập hẳn hòm thư riêng để giấu mình (vì mình biết hết pass các hòm khác của chồng). Chuyện đã giải quyết xong, chồng mình đã chấm dứt, hối lỗi, mình đã tha thứ và chồng mình cũng khẳng định chuyện kia không phải là yêu đương, mà chỉ là tán tỉnh nhau thế, mà cũng thích cảm giác phiêu lưu tình cảm. Mình thì thấy rằng, gia đình mình rất hạnh phúc, chồng mình cũng khẳng định rất yêu mình, tất nhiên cuộc sống gia đình không phải không có lúc lắng xuống, đều đều nên cũng có thể đẩy chồng mình tới việc ngoại tình.


Tuy nhiên, lý do không kém quan trọng là do chồng mình có quá nhiều thời gian rỗi, cứ à ơi chít chát, đứa kia mà nó cũng à ơi lại thì cũng rất dễ dẫn đến chuyện này. Chính vì thế, chuyện này xong rồi mình nghĩ vẫn còn nhiều nguy cơ của những lần khác như vậy.


Mình muốn các mẹ cho lời khuyên nên làm thế nào, để:


1) Giúp chồng mình trong công việc, kiếm được nhiều việc để bận rộn hơn, mà là kiếm được tiền - sẽ tự tin hơn với gia đình, bạn bè


Ghi chú là ở nhà thì chồng mình có trách nhiệm và làm việc nhà theo mình thế là tạm ổn rồi, có điều mình vẫn phải quán xuyến là chính, trong tất cả các việc đối nội đối ngoại việc học hành cho con. Nhưng mình đang cố gắng để involve và tập cho chồng quán xuyến càng nhiều càng tốt


Mình có nên khuyên chồng hay bỏ nhà nước, ra ngoài làm? Nhưng kiếm việc bên ngoài mà tốt thì cũng không phải ngày một ngày hai, vì việc để không phải đi xa là hơi khó, phải có đủ kinh nghiệm dày dặn hoặc mối quan hệ.


Mình đã thử gợi ý hay chồng mình thử chơi chứng khoán (có mẹ mình - rất kinh nghiệm hướng dẫn) nhưng thấy có vẻ không thích lắm, nên lại thôi.


2) Trong lúc chưa làm ngày được việc 1, thì làm sao có thể giúp chồng mình tránh xa các cạm bẫy do các việc trên mang lại


Rất mong các mẹ nào đã có kinh nghiệm cho mình vài "chiêu" nhé, vì mình còn trẻ, ít kinh nghiệm mà cũng không quá khôn ngoan trong những việc như thế này, chỉ biết đặt tình yêu chồng con lên trước khi cư xử, như thế chưa hẳn đã phải là tốt nhất.