Nhà mình thuê phải osin rất hư, nói không bao giờ chịu tiếp thu, đã thế lại còn mất dạy hơn. Mình muốn khóc quá
-nhà mình có thuê một giúp việc quê ở phú thọ tên là Ngọc .con bé ấy rất mất dạy và ghê gớm.Nó không cần biết đúng hay sai mà đã chửi tất cả thành viên trong nhà tớ, mà chửi rất bậy,nói chuyện bt thôi mà nó cũng tỏ thái độ mất dạy và lếu láo,nó chửi khách như hát hay làm mẹ tớ phải xin lỗi khách suốt đã thế lại còn làm biếng (hầu như o làm gì)bắt mình phải làm trong khi đấy mình là chủ, đi chơi với mấy thằng con trai mới quen có 1 hay 2 ngày hơn 12h đêm mới về bắt mình phải mở cửa cho nó,đã thế lại còn đi chơi thường xuyên và liên tục,rất ** đời từ đàn ông già tới trẻ đều đong đưa ôm ấp hôn hít như là yêu nhau ý,làm 1 tháng thì đòi về quê 3 lần đã thế lại con ăn cắp tiền,ăn cắp vặt nữa chứ có cả ăn vụng và nói xấu chủ nữa.Mặt thì gãy, lưỡi cày, mũi hếch mà bao giờ cũng coi mình là đẹp luôn chê xấu, gây hấn với mấy con bé trong xóm mình, làm cho mình mất tình làng nghĩa xóm.Lần trước mình có nghe con bé cùng làng nói chuyện con này còn đánh nhau dùng lưỡi lam rạch nát mặt con gái nhà người ta nữa,bị cả xà tẩy chay.Mấy con bé giúp việc trước nhà tớ ngoan bao nhiêu thì con này mất dạy bấy nhiêu, các bạn cho mình hỏi làm cách nào để không thuê phải loai người làm mất dạy như thế này ?(nó mới làm cho nhà mình có 2 ngày mà bộc lộ bản chất rồi).haizzzz
-nó mới sinh năm 1993 thôi mà đã hư hỏng thế rồi đấy.mình có bảo mẹ mình đuổi việc nó nhưng mẹ mình lại thương cho gia cảnh nó tội nghiệp chứ.Mình buồn lắm chứ.Ai trong xóm mình cũng tưởng con bé này là dân xã hội đen hay là gái gọi.Ai cũng góp ý cho mình rồi đó chứ nhưng khổ nỗi mẹ mình mắc tính thương người hơi nặng.chứ phải mình thì đã đuổi từ lâu
- trước lúc minh thuê con bé này vào giúp việc nhà mình thì mình đã nhất trí với nó trước về khoản nấu ăn , rửa bát , giặt quần áo, khâu vá , tưới cây ,lau dọn nhà cửa là mình làm rồi .Mình chỉ giao cho nó mỗi việc trông và bán hàng thôi mà no cũng không làm, hơn nữa mình còn phải đi học nữa đây là còn chưa kể mình còn đi học thêm và còn thời gian ôn tập bài vở nữa chứ có rỗi đâu, tự nhiên mình phải kham thêm việc của nó lại còn phải hầu hạ nó nữa thì rất là mệt bạn à.mỹ phẩm ,kem dưỡng da sữa tắm đắt tiền của chị mình thì nó cứ đem ra xài , trong khi đấy mình chỉ dám dùng dầu gội đầu gói và xà bông cục, chị mình chí nói " em ơi lần sau muốn mua mỹ phẩm để dùng thì cứ nói với chị " chưa nói dứt câu mà nó còn chửi ngay vào mặt chị mình "đcm con chó tao thích dùng của mày đấy thì sao hả ", bà mình có nhờ nó đèo đi chợ mà nó nói nguyên câu"bà già, bà không có chân để mà đi à ?đcm nhờ đ gì mà nhờ lắm", đấy là mình chưa kể hết đâu đấy .Mình đối xử với nó không bạc , hết cho nó tiền đi mua quần áo, cho điện thoại ,.....thế mà nó đối xử với mình o ra gì phải các bạn thì có tức không. Mẹ mình thương nó gia cảnh nhà nó : mẹ thì bỏ nhà đi theo trai, bố tối ngày say xỉn không nghề nghiệp ổn định ,đã thế nhà lại không có ruộng để cày cấy...Thế mà nó sống không biết ơn gì cả,chứ từ trước đến nay mình có chửi bới osin đâu , mình thấy bực mình với con bé này quá............:((:((:((