Không biết có ai giống nhà mình không, nước máy nhìn thì trong, nhưng vẫn có mùi lạ dù đã đun sôi kỹ 😕


Lúc đầu mình nghĩ chắc do ấm siêu tốc hay bình đun bị cặn, nên thay mới luôn – mà vẫn thế. Cơm nấu lên có lúc hơi hăng, nước canh để nguội thì có mùi kiểu “kim loại + clo”, rất khó chịu.

Mình sống ở Hà Nội, dùng nước máy của thành phố, tưởng an toàn rồi nên cũng chủ quan. Nhưng đợt đó con mình bị rôm sảy hoài, da nhạy cảm, còn mình thì da tay cứ khô rít mỗi khi rửa rau hay giặt đồ. Thế là bắt đầu thấy lo thật sự 😥

Sau khi tìm hiểu kỹ, mình mới biết…

Dù nước máy đã qua xử lý, nhưng vẫn có thể chứa chlorine dư, kim loại hòa tan, hoặc cặn mangan – mà mấy cái đó đun sôi không bay hết được đâu các mẹ ạ.


Đun chỉ diệt vi khuẩn thôi, còn hóa chất thì vẫn còn nguyên 😔

Vậy là vợ chồng mình quyết định lắp hệ thống lọc tổng A12 – loại lọc luôn từ đầu nguồn, cho cả nước sinh hoạt trong nhà (nấu ăn, tắm rửa, giặt giũ).


Ban đầu cũng hơi sợ “to, phức tạp”, nhưng bên kỹ thuật A12 tới khảo sát tận nơi, xem mẫu nước, rồi thiết kế gọn lắm – nằm gọn bên góc sân, không chiếm chỗ gì mấy.

hình ảnh

Kết quả sau khi lắp lọc tổng A12

🌿 Nước không còn mùi clo nữa, kể cả khi đun sôi.


💧 Ly nước để qua đêm vẫn trong veo, không có cặn vàng ở đáy.


🍚 Cơm nấu dẻo, trong, không còn lớp màng mỏng trên mặt.


🛁 Da tay mình mềm hơn, tắm không bị khô hay ngứa.


👶 Bé con tắm bằng nước mới cũng hết rôm sảy hẳn luôn.

Thật ra mình không nghĩ khác biệt lại rõ đến vậy, cứ tưởng lọc nước chỉ để uống mới cần. Giờ thì đúng kiểu “một lần đầu tư – cả nhà hưởng lợi” luôn 😍

Tổng kết nho nhỏ:

Nếu nhà ai nước máy vẫn có mùi, có váng, hay cặn dù đã đun sôi, thì rất có thể là nước còn tồn dư chất xử lý hoặc kim loại nhẹ.


Đun không giải quyết được đâu, nên lọc tổng là giải pháp triệt để hơn – vừa cho ăn uống, vừa cho sinh hoạt.

Mình dùng A12 vì thấy họ làm kỹ, kiểm tra nguồn nước tận nơi và bảo hành tận chỗ, nên yên tâm hơn nhiều. Giờ thì nước trong, sạch, an tâm pha sữa cho con mà không lo nữa 🥰