Mình đi làm dâu đc hơn 2 năm rồi cm ạ. Chồng và anh chồng cùng làm trên HN, cuối tuần mới về. Mình đi làm nhà nước, chị dâu làm công nhân may. vì các ông chồng cùng đi làm xa nên khi về làm dâu vc mình ăn chung với cả nhà. Bố ck mình có lương hưu gần 2 triệu/ tháng. Mẹ ck làm nông, sống phụ thuộc vào con cái. Từ khi ăn chung, tiền ăn nhà mình và nhà chị dâu phải lo hết. Ông bà không thêm thắt đc 1 đồng nào. nhà mình có con nhỏ nên ông bà trông cho thôi. Tiền ăn thì mình đi chợ nửa tháng. chị dâu đi chợ nửa tháng. Gas thì 2 tháng hết 1 bình thì tháng này ng này trả, tháng kia người còn lại trả. Tiền điện, tiền internet thì chia đôi. Mình còn 1 con nhỏ 16 tháng tuổi, bà chỉ cho ăn và trông nom hộ thôi chứ chưa bao giờ biết làm đồ ăn dặm cho cháu ăn 1 lần nào.Nhà có sữa chua, váng sữa thì phải dặn bà mới cho ăn còn không thì ko tự giác cho cháu ăn. Cả hoa quả cũng thế. Cái gì cũng phải để sẵn ra, dặn dò cụ thể thì mới biết cho ăn( Phải nói thêm là mẹ ck mình rất vụng về, chậm chạp)...Nhiều lúc muốn tách ra ăn riêng, ở riêng cho nhẹ thân mà xem chừng thấy ko tiện quá. Lương 2 vc tháng đc hơn chục triệu mà tiêu pha nhiều quá, anh ấy trên HN cũng còn nhà trọ, còn ăn uống, đi lại nữa...Mình đang tính mấy tháng nữa con đi lớp thì mình xin ra ăn riêng. Ý các mẹ thấy có đc ko?