Nhà em chồng cãi nhau, em cnồng sang nhà mình sống! :(
có mẹ nào giống tình cảnh của mình ko? vợ chồng em chồng có nhà rồi, sống riêng, có 1 bé trai 7 tuổi. vợ chồng cãi nhau, chồng tát vợ, tát con. vợ bế con, cùng quần áo, chăn màn, đồ dùng, lúc 9h tối, đùng đùng sang nhà mình nói là : cho em ở nhờ vài ngày.
đây ko phải là lần đầu tiên xảy ra. lần trước cũng như vậy, sau khoảng 1 tuần thì ông chồng sang nói này nọ, rồi đón vợ con về. được 3 thágn sau, giờ lại tái diễn. hôm qua thấy cô em chồng gọi điện bảo ai đó đến xem nhà cô ấy , để thuê nhà. chả hiểu có phải cô ấy xác địng ở nhà mình luôn hay ko nữa vì ko thấy nói gì với mình cả.
Chồng mình thì muốn 2 mẹ con cô ấy ở đây luôn :( vi muốn có trách nhiệm với em gái.
Mình thì nói với chồng nên khuyên cô ây về với chồng cô ấy, chứ ko phải là bảo cô ấy: em cứ ở lại đây. vì như thế ko giải quyết được j. chồng mình nói anh ấy ko biết nên làm ntn khác.
Mình sẽ sinh em bé trong 2 tháng nữa, giờ mình thấy ức chế lắm, ko biết cuộc sống của mình và con sẽ ntn. tự nhiên 1 cái nhà kia bỏ khônng, hoặc cho thuê, rồi dồn về sống chật chội trong cái nhà của vợ chồng mình :( thấy ức chế!
Rồi thì cô em chồng cũng nhiều ý kiến về vêịcc nuôi bé sau này , mình muốn tự quuyết định tất cả những vấn đề liên quan đến con mình, tự nhiên có người xen vào này nọ , ức chế quá!
Có bầu đã nhạy cảm, giờ càng khó chịu hơn. hôm qua chồng mình đi mua them 1 cái giường với 1 cái tủ quần áo cho 2 mẹ con cô em gái 1 phòng ở. tháng sau bố mẹ chồng mình cũng dọn lên nữa. chả biết sống ntn. giờ về nhà nhìn thấy 2 mẹ con cô ây mình cứ thấy ức chế thần kinh , chả muốn về nũă.
mình nên làm gì? có quá ích kỉ ko? sống 1 vài ngày còn được, chứ sống luôn vì vô lý quá! các mẹ chia sẻ với minh nhé!